Bạn đọc Dân trí giúp anh Lê Trọng Tý hơn 210 triệu đồng

(Dân trí) - Bản thân bị ung thư hạch cần ghép tủy nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó khiến anh Tý không thể lo liệu được số tiền đóng viện phí. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, anh được giúp đỡ số tiền 210.300.000 đồng để lo trang trải cho ca ghép tủy của mình.

Anh Tý là nhân vật trong bài viết: “Cay đắng người đàn ông đợi chờ tử thần đưa đi trong tuyệt vọng” mà báo điện tử Dân trí đã có bài viết giúp đỡ trước đó. Bản thân anh bị ung thư hạch cần ghép tủy nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó, không thể vay mượn được ở đâu cả. Những tưởng cánh cửa cuộc đời đã khép lại thì anh nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Bạn đọc Dân trí giúp anh Lê Trọng Tý hơn 210 triệu đồng - 1
Bị căn bệnh ung thư hạch, anh Tý có chỉ định phải ghép tế bào gốc.

Gặp chúng tôi tại khoa Huyết học, bệnh viện Bạch Mai, chị Đặng Thị Hồng (vợ anh Tý) cho hay: “May lắm anh chị ạ, thời gian qua em có nhận được sự hỗ trợ của mọi người nên mới có động lực để chồng em ở lại chữa bệnh. Anh ấy được vào phòng ghép được 2 ngày rồi chị ạ. Tiền thì vẫn nợ bệnh viện, các bác sĩ tạo điều kiện cho vào phòng ghép trước vì nếu không làm chồng em sẽ không chịu được nữa ạ”.

Bạn đọc Dân trí giúp anh Lê Trọng Tý hơn 210 triệu đồng - 2

Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng và cán bộ phòng CTXH bệnh viện Bạch Mai thay mặt trao quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí cho gia đình bệnh nhân Tý. 

Theo đó, bác sĩ Nguyễn Văn Hưng - Khoa Huyết học, bệnh viện Bạch Mai cũng là người điều trị trực tiếp cho anh Tý cho hay: “Bệnh nhân Tý phát hiện căn bệnh ung thư hạch đã tái phát nên thời gian sống chỉ tính bằng ngày, bằng tháng nữa thôi. Phương pháp điều trị lâu dài cho bệnh nhân đó là ghép tế bào gốc. Với những điều kiện phù hợp nên dù chưa có kinh phí nhưng chúng tôi cũng đã cho bệnh viện vào phòng ghép được 2 ngày rồi. Mong là mọi việc đều thuận lợi với bệnh nhân Tý”.

Bạn đọc Dân trí giúp anh Lê Trọng Tý hơn 210 triệu đồng - 3
Vợ anh Tý trích ra 30 triệu đồng để giúp cháu Dương và 20 triệu giúp chị Dinh.

Cũng tại khoa Huyết học, PV Dân trí cùng bác sĩ Hưng và cán bộ phòng Công tác xã hội bệnh viện trao đến tận tay chị Hồng số tiền 210.300.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4+5/1). Xúc động trước số tiền quá lớn, chị Hồng gửi lời cám ơn đến quý báo điện tử Dân trí và bệnh viện Bạch Mai đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chồng chị có kinh phí điều trị. Đồng thời trong tổng số tiền đó, chị xin trích ra 50 triệu đồng để giúp đỡ cho cháu bé Nguyễn Đăng Dương bị ung thư hạch 30 triệu đồng và chị Nguyễn Thị Dinh phải mổ cột sống là 20 triệu đồng. Số tiền còn lại chị đóng toàn bộ vào bệnh viện để làm kinh phí điều trị cho chồng trong thời gian tới đây.

Phạm Oanh