1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí đóng viện phí giúp bé 20 tháng tuổi phẫu thuật tim

Hương Hồng

(Dân trí) - Nhờ bạn đọc Dân trí và tập thể y, bác sĩ giúp đỡ, bé Đoàn Thị Diệu Hương đã được tiến hành thủ thuật thông tim vào ngày 27/12 . Hiện sức khỏe của bé đã ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Chị Nguyễn Thị Hằng (mẹ bé Đoàn Thị Diệu Hương) cho biết, bé Hương đã được tiến hành thủ thuật thông tim vào chiều ngày 27/12. Sau thủ thuật thông tim sức khỏe của bé ổn định, bé được theo dõi và tiếp tục điều trị. Các bác sĩ sẽ tiến hành hội chẩn và đưa ra phương án chữa trị tốt nhất cho bé.

Bạn đọc Dân trí đóng viện phí giúp bé 20 tháng tuổi phẫu thuật tim - 1

Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cùng tập thể y bác sĩ Bệnh viện E, bé Diệu Hương đã được tiến hành thủ thuật thông tim. Sau thủ thuật sức khỏe của bé ổn định, bé được tiếp tục điều trị và theo dõi.

Trước đó ngày 25/12, thông qua báo Dân trí, anh Phạm Hữu Hải - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần TNH99 đã thanh toán toàn bộ chi phí tạm ứng viện phí của bé Diệu Hương là 30 triệu đồng, giúp bé sớm được phẫu thuật.

"Lúc đón con từ phòng phẫu thuật ra, thấy con khóc gọi mẹ mà em mừng đến bật khóc theo con. Vẫn biết con phải điều trị lâu dài nữa, nhưng em tin có tình yêu thương của tất cả mọi người, cháu sẽ vượt qua tất cả. Em cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn bác sĩ và bệnh viện nhiều lắm", chị Hằng xúc động nói.

Chị Lưu Hoàng Linh, cán bộ phòng Công tác xã hội cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh gia đình bé Đoàn Thị Diệu Hương, phòng Công tác xã hội đã hỗ trợ gia đình bé suất cơm từ thiện và một phần quà, giúp gia đình an tâm tiếp tục điều trị cho con.

"Khi biết tin có nhà hảo tâm thông qua báo Dân trí muốn hỗ trợ chi phí cho bé Diệu Hương, chúng tôi rất vui mừng.  Dù tình hình dịch Covid-19 đang căng thẳng, nhưng phòng Công tác xã hội vẫn phối hợp và tạo mọi điều kiện để nhà hảo tâm được thuận lợi nhất giúp đỡ bệnh nhân. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, và mong rằng thời gian tới sẽ các hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia", chị Linh nói.

Như đã đưa tin trước đó, Khi bé Diệu Hương được 1 tuổi, chị Hằng thấy con có biểu hiện khó thở, nhiều khi con bé phải há miệng thở gấp… Linh cảm con gái mắc căn bệnh gì đó, rất muốn được một lần đưa con đến bệnh viện, nhưng vì không có tiền nên người mẹ này cứ lần lữa mãi mà không thực hiện được.

Bạn đọc Dân trí đóng viện phí giúp bé 20 tháng tuổi phẫu thuật tim - 2

Chị Hằng xin gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm và tập thể y, bác sĩ Bệnh viện E đã hết lòng yêu thương, giúp đỡ gia đình chị trong suốt thời gian qua.

4 tháng trước, Diệu Hương đột nhiên lên cơn sốt cao môi và mặt mũi tím tái lại rồi ngất lịm. Sau khi cấp cứu ở Bệnh viện A Thái Nguyên, Diệu Hương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tại đây, các bác sĩ cho biết bé mắc căn bệnh tim bẩm sinh nặng, căn bệnh của bé phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt. 

Ngày 16/12, sau khi bài báo về hoàn cảnh gia đình chị Hằng được lên trang, nhiều bạn đọc Dân trí đã gọi điện thăm hỏi và chia sẻ cùng gia đình. Ngày 20/12, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, bé Diệu Hương đã được đưa tới Bệnh viện E chữa trị.