1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc báo Dân trí tại Hà Tĩnh hỗ trợ nóng đôi vợ chồng có con trai tử nạn tại Nhật Bản

(Dân trí) - Sau khi Dân trí đăng tải bài viết về tình cảnh ngặt nghèo của vợ chồng anh Trần Đắc Đình, chị Phan Thị Hường (trú tại xóm 4, xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khi con trai trai tử vong đột ngột tại Nhật Bản, nhiều tấm lòng hảo tâm tại Hà Tĩnh đã hỗ trợ nóng, giúp đôi vợ chồng nghèo có thêm kinh phí, tinh thần đưa thi hài con trai về nước.

Như Dân trí đã thông tin, với mong muốn con cái thoát cảnh làm nông, có ít vốn liếng để lo liệu cuộc sống sau này, vợ chồng anh Đình, chị Hương vay của ngân hàng, bà con lối xóm hơn 200 triệu đồng để cho con trai là Trần Đắc Tình xuất ngoại sang làm thuê tại Nhật Bản. Nợ chưa trả được, ngày 18/9 vừa qua, con trai đã đột ngột qua đời sau cơn cảm lạnh. Thương con đứt ruột, nhưng đôi vợ chồng sống cảnh nợ nần đang bất lực chưa biết lấy đâu số tiền hàng trăm triệu để đưa con trở về quê.

Chàng trai xấu số Trần Đắc Tình, 23 tuổi, bị tử vong sau cơn cảm lạnh đột ngột, hiện thi thể chưa được đưa về quê do gia đình ở quê nhà gặp khó khăn về kinh phí.
Chàng trai xấu số Trần Đắc Tình, 23 tuổi, bị tử vong sau cơn cảm lạnh đột ngột, hiện thi thể chưa được đưa về quê do gia đình ở quê nhà gặp khó khăn về kinh phí.

Sau khi Dân trí đăng tải hoàn cảnh của vợ chồng anh Đình, nhiều bạn đọc của báo đã bày tỏ sự tiếc thương trước trước cái chết đầy thương tâm của chàng trai ngoan hiền Nguyễn Đắc Tình, cũng như sẻ chia với nỗi đau không có gì bù đắp của vợ chồng, người thân gia đình chị Hường.

Nhiều tấm lòng hảo tâm sau khi đọc được bài viết nói trên đã liên hệ với PV Dân trí tại khu vực Bắc miền Trung mong muốn được sẻ chia với hoạn nạn mà gia đình anh Đình, chị Hương gặp phải. “Đọc xong, thấy hoàn cảnh của họ như thế chị không cầm được nước mắt em ạ. Của ít lòng nhiều, chị muốn góp một chút để gia đình anh chị ấy góp thêm, lo liệu kinh phí sớm đưa thi thể con trai về nước” – chị Luận, chủ một khách sạn trên địa bàn hỗ trợ nóng vợ chồng anh Đình 1 triệu đồng nói khi liên lạc với chúng tôi.

Trưa 27/9, PV Dân trí đã cùng đại diện một số nhà hảo tâm đã về xã Cẩm Hòa trao nóng số tiền 4.000.000 đồng cho gia đình chị Hường.

Trưa 27/9, PV Dân trí đã cùng đại diện một số nhà hảo tâm đã về xã Cẩm Hòa trao nóng số tiền 4000.000 đồng cho gia đình chị Hường.
Trưa 27/9, PV Dân trí đã cùng đại diện một số nhà hảo tâm đã về xã Cẩm Hòa trao nóng số tiền 4000.000 đồng cho gia đình chị Hường.

Cảm động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, chị Hường cho biết, sau khi báo Dân trí đăng tải về tình cảnh của gia đình khi con gặp nạn, nhiều nhà hảo tâm đã gọi điện sẻ chia, đồng thời giúp đỡ ít nhiều để gia đình lo liệu đưa con trai về quê.

Chị Hường cho biết, sau khi vay được một phần tiền của bà con lối xóm, người thân, hiện anh Đình và người con trai đầu đang có mặt tại Hà Nội để làm các thủ tục qua Nhật Bản tiếp nhận thi thể con trai.

Văn Dũng