1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4361:

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp em học sinh người Dao mang khối u khổng lồ

Hương Hồng

(Dân trí) - Ca phẫu thuật khẩn cấp lấy khối u khổng lồ ra khỏi lồng ngực, đã giữ lại mạng sống em Triệu Đức Cường. Dù đã thoát khỏi "lưỡi hái" của tử thần, nhưng tính mạng Cường vẫn hết sức mong manh.

Nhận được thông tin về một bệnh nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, chúng tôi tức tốc tới ngay Bệnh viện Đại học Y (Hà Nội), nơi em học sinh lớp 10 người dân tộc Dao, Triệu Đức Cường, (trú ở xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) vừa trải qua những giây phút "thập tử nhất sinh".

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp em học sinh người Dao mang khối u khổng lồ - 1

Cậu bé lớp 10 này may mắn thoát khỏi "lưỡi hái" của tử thần trong gang tấc nhờ ca phẫu thuật khẩn cấp, kịp thời

Trên đường dẫn chúng tôi tới phòng bệnh thăm bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Thơm - cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đại học Y Hà Nội cho biết: "Cường nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cứu tính mạng em. Sau phẫu thuật Cường phải tiếp tục điều trị tích cực rất tốn kém, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Ngay khi được biết hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, chúng tôi đã tiến hành vận động quyên góp kinh phí hỗ trợ em. Qua Báo Dân trí, tôi tha thiết mong mỏi cộng đồng chung tay giúp đỡ cậu học sinh này…".

Trên giường bệnh của phòng Hồi sức sau mổ, Cường đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật kéo dài. Gương mặt cậu bé 16 tuổi khá tiều tụy, em không thể nói được, bởi miệng và mũi vẫn đang gắn ống thở và ống xông truyền dinh dưỡng giúp em duy trì sự sống. Cậu bé lớp 10 đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn chúng tôi, với một ánh mắt đầy ám ảnh, một ánh mắt khát sống mãnh liệt. Khi em biết mình vừa thoát khỏi "lưỡi hái" của tử thần trong gang tấc.

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp em học sinh người Dao mang khối u khổng lồ - 2

Khối u khổng lồ đã được lấy ra khỏi lòng ngực cậu bé, hàng loạt các máy móc, thiết bị y tế hiện đại trợ giúp Cường duy trì mạng sống.

Ngoài hành lang buồng bệnh, chị Triệu Mùi Phin (mẹ của Cường) đứng ngồi không yên với tâm trạng vô cùng lo lắng. Mỗi khi thấy bóng áo trắng từ phòng cách ly bước ra, người mẹ tội nghiệp này lại bám riết lấy hỏi dồn… Tiếp sau đó là những giọt nước mắt mặn đắng từ 2 hốc mắt thâm quầng, hõm sâu lại từ từ lăn trên gương mặt hốc hác của người mẹ. Bởi, cho dù đã tạm giữ lại được tính mạng cho cậu bé, nhưng các y, bác sĩ cũng chưa thể nói trước được điều gì.  

Chia sẻ về hoàn cảnh éo le của gia đình mình, chị Phin cho biết, ở quê 2 vợ chồng chị chỉ biết trông vào mấy sào nương. Đất đồi cằn cỗi, nên chị Phin chỉ trồng ngô và sắn, năm thì sâu bệnh, năm thì chuột bọ phá hết, nên nhiều năm qua gia đình chị mãi vẫn trong diện hộ nghèo rồi cận nghèo, mà không biết đến bao giờ mới có thể thoát ra được.

Đưa tay gạt nước mắt, người mẹ nghèo khó kể, Cường có biểu hiện khó thở từ 3 tháng trước, có lúc còn ho ra máu. Chị Phin dự định chờ nương ngô chắc hạt thì bán để đưa con đi bệnh viện thăm khám, nhưng vẫn chưa thực hiện được, thì tai họa đã giáng xuống đầu cậu bé... Khi nhà trường gọi điện cho biết Cường đang ngồi học thì ngất xỉu trên lớp, trong nhà chị Phin không có lấy một đồng. Các thầy cô vận động được 3 triệu để đưa Cường đi bệnh viện.

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp em học sinh người Dao mang khối u khổng lồ - 3

Ánh mắt khát sống mãnh liệt của cậu học sinh lớp 10.

Nhận thấy tình trạng bệnh nhân càng lúc càng nặng hơn, từ bệnh viện tỉnh Hà Giang, các bác sĩ chuyển thẳng Cường về Hà Nội. May mắn, chiếc xe cứu thương chạy xuyên đêm đã kịp thời giữ lại được mạng sống cho cậu bé.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Như Quỳnh, khoa Nội tiết, Hô hấp cho biết: "Bệnh nhân Triệu Đức Cường được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng suy hô hấp rất nặng. Sau khi sơ bộ đánh giá, bệnh nhân được xác định có khối u trung thất kích thước 16x27x24 cm. Do khối u quá lớn đã chèn ép gây xẹp hoàn toàn phổi phải, suy tim, gan".

Bác sĩ Quỳnh cho biết thêm, sau khi hội chẩn các chuyên khoa, để cứu tính mạng Cường, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy khối u ngay trong sáng ngày 17/1. Sau phẫu thuật Cường sẽ phải trải qua thời gian hồi sức, sau đó sẽ cân nhắc sử dụng hóa chất.

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp em học sinh người Dao mang khối u khổng lồ - 4

Bệnh tình của Cường phải chữa trị tích cực, lâu dài, trong khi hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn.

"Bệnh tình của Cường rất nặng, nặng về bệnh và cả về kinh phí đối với một gia đình thuần nông. Việc chữa trị của em xác định phải kiên trì, tốn kém. Cường còn rất trẻ, cậu bé học sinh này còn cả cuộc đời ở phía trước… Nhưng ngặt nỗi gia đình em khó khăn quá!...", bác sĩ Quỳnh ái ngại chia sẻ.

Dường như nghe được trao đổi giữa chúng tôi, giọng chị Phin nghẹn lại: "Con nghé mới đẻ và con trâu nái nhà nước cho vay xóa đói giảm nghèo, em đã bán rồi. Thóc lúa và cả con gà trống để dành đến Tết cúng ông bà tổ tiên, em cũng bán hết rồi. Vay anh em, bà con hơn 20 triệu nữa, giờ cũng không còn đồng nào. Sắp tới chạy chữa cho cháu tốn hàng trăm triệu nữa, em biết lấy tiền ở đâu bây giờ. Em cùng đường rồi, anh chị ơi cứu con em với!... ", người mẹ nghèo khó nói rồi ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.

Bác sĩ kêu gọi cứu giúp em học sinh người Dao mang khối u khổng lồ - 5

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang rộng vòng tay cứu giúp cậu học sinh người Dao này.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4361:

Chị Triệu Mùi Phin

Địa chỉ: thôn Ông Thượng, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

ĐT: 0335379256

Hiện em Cường đang được điều trị tại Bệnh viện đại học Y Hà Nội

ĐT: 0902227229 (chị Thơm, cán bộ phòng Công tác xã hội)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269