Mã số 2119:

Ba đứa trẻ thơ khát khao mẹ "vượt ải tử thần"

(Dân trí) - Gần 1 tháng nằm trong phòng cấp cứu, tính mạng của Hương vẫn vô cùng nguy kịch bởi những tổn thương nặng trong tim trên nền nhiễm trùng, suy đa phủ tạng. 3 đứa con, một đứa lên 4, một đứa lên 2, đứa út mới 2 tháng tuổi cả ngày cứ khóc ngằn ngặt vì không được bú khiến anh Đạt càng rối như tơ vò. Nghĩ đến các con, rồi lại nhìn vợ, lần nào anh cũng khóc gọi vợ dậy đi về để còn cho con bú.

Gặp anh, cái cảm giác vừa sợ hãi, vừa sốt ruột như chính chúng tôi đang ngồi trên đống lửa bởi những thông tin khẩn thiết: “Em cùng đường rồi các chị ơi, theo đuổi gần 1 tháng cho vợ của em, giờ thì em không thể vay ai được 1 đồng nữa rồi. Vợ em mà chết thì 3 đứa con nó dựa vào ai, chúng nó còn nhỏ lắm chị ơi”. Vợ của anh, chị Bùi Thị Thu Hương sau khi sinh được tròn 1 tháng đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp bởi bị nhiễm trùng máu, suy đa tạng trên nền bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Bị tim bẩm sinh phức tạp kèm nhiễm trùng nặng, chị Hương rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Bị tim bẩm sinh phức tạp kèm nhiễm trùng nặng, chị Hương rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Đây là một ca bệnh rất nặng, nặng cả về chuyên môn và nặng cả về phía gia đình- TS.BS Phạm Thái Sơn – Phó trưởng đơn vị phẫu thuật Tim mạch nhận định.
"Đây là một ca bệnh rất nặng, nặng cả về chuyên môn và nặng cả về phía gia đình"- TS.BS Phạm Thái Sơn – Phó trưởng đơn vị phẫu thuật Tim mạch nhận định.

Trong phòng cách li, chị Hương hoàn toàn không thể nói, chỉ có đôi mắt là ngước được lên nhìn nhưng đầy ám ảnh. Có lẽ là vì đau, vì nhớ con và cả vì sợ phải chết nên khi thấy tôi giơ máy chuẩn bị chụp, hai hàng nước mắt chị chảy dài trong sự bất lực. Chứng kiến cảnh này, thật tình tôi cũng không dám nhìn lâu bởi sợ rằng bản thân mình sẽ bị “đóng băng” mọi cảm xúc, sẽ trở nên trơ lì, bất lực như chính chị lúc này.

Ánh mắt đầy ám ảnh của chị Hương...
Ánh mắt đầy ám ảnh của chị Hương...
Và những đứa trẻ khát mẹ trở về.
Và những đứa trẻ khát mẹ trở về.

“Thật sự đây là một ca bệnh rất nặng, nặng về mặt chuyên môn và nặng cả về phía gia đình nữa vì họ nghèo quá, sẽ khó lòng mà theo đuổi được nhưng không mổ thì bệnh nhân chắc chắn sẽ chết”. Là người điều trị trực tiếp cho chị Hương, TS.BS Phạm Thái Sơn – Phó trưởng đơn vị phẫu thuật Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trải lòng với những lo lắng, trăn trở.

“Bệnh nhân bị tim bẩm sinh đồng thời bị nhiễm trùng nặng và chính nhiễm trùng nặng ấy nó như vòng xoáy vật lí quay ngược trở lại làm cho tình trạng suy tim và tổn thương đến các cơ quan phủ tạng khác như suy thận, suy gan. Tim của bệnh nhân vừa bị thông liên thất, vừa thông liên nhĩ, vì vậy mà máu đỏ máu đen trộn lẫn nhau. Thêm vào nữa đó là những ổ nhiễm trùng bị sùi lên thành những cục nằm trong tim vì vậy mà phải mổ, sửa chữa toàn bộ và lấy hết được những ổ nhiễm trùng đó ra.

Bệnh nhân mổ tim trong tình trạng đa nhiễm trùng, suy đa phủ tạng, suy tim, suy thận, suy gan, suy phổi, suy dinh dưỡng nên phải dùng rất nhiều thuốc trợ tim. Sau mổ đã giải quyết được hết các hư tổn, cắt gọt được các ổ nhiễm trùng, nhưng vẫn phải dùng các loại kháng sinh đặc trị, tốn kém để tiếp tục điều trị bởi nếu mà bỏ cuộc giữa chừng thì coi như mọi sự cố gắng từ đầu đến giờ để cứu sống bệnh nhân coi như vô nghĩa”.

Bé Hằng mới hơn 2 tháng tuổi đang ở nhà chờ mẹ về.
Bé Hằng mới hơn 2 tháng tuổi đang ở nhà chờ mẹ về.
Nhìn cháu khát sữa, bà nội chỉ biết gạt nước mắt.
Nhìn cháu khát sữa, bà nội chỉ biết gạt nước mắt.

Đã từng đứng trước cửa tử nhưng chị đã được trở về để tiếp tục nuôi hi vọng sống. Tuy nhiên cái khó của gia đình đó là không vay ai thêm được tiền nữa để tiếp tục điều trị bởi chi phí quá lớn lên đến hàng chục triệu đồng/ ngày. Vợ chồng đơn thuần chỉ làm ruộng hay ai thuê gì làm đấy, lại thêm gánh nặng 3 con khiến anh Đạt đứng ngồi không yên.

Tại gia đình anh chị ở Đội 5, xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình, từ ngày chị Hương đi viện, bà con xóm giềng cũng tới chơi luôn. Người cho quả cam, người cho cái bánh, người lại thương mua cho cô bé Hằng mới hơn 2 tháng tuổi hộp sữa để bú. Nhưng con bé khóc nhiều, tiếng nó ngằn ngặt lên như cố đòi bằng được mẹ về mới thôi khiến ai cũng xót ruột. Nhìn 3 cháu, bà nội Phạm Thị Dui lại òa khóc: “Tôi lạy ông trời cho mẹ nó được sống chứ mẹ nó mà có mệnh hệ gì thì 3 đứa này nó biết trông ai”.

3 đứa con nhỏ dại của chị Hương.
3 đứa con nhỏ dại của chị Hương.
Chúng hồn nhiên, thơ ngây chưa biết gì, chỉ biết khóc khi không thấy mẹ ở nhà.
Chúng hồn nhiên, thơ ngây chưa biết gì, chỉ biết khóc khi không thấy mẹ ở nhà.

Là trưởng thôn, chú Phạm Viết Hồi cũng không dấu được sự lo lắng: “Gần 1 tháng cô Hương nằm viện cấp cứu, chúng tôi cũng đi vận động bà con mỗi người 1 chút giúp cho gia đình nhưng không thấm vào đâu cả. Địa phương chúng tôi tha thiết xin các cơ quan ban ngành giúp gia đình cô chú ấy chứ không thì khổ quá, 3 cháu thì còn nhỏ dại”.

Nhớ đến hai hàng nước mắt của chị Hương khi nằm trong phòng cách li, tôi lại ngước nhìn 3 anh em Đoàn, Diệp, Hằng mà trong lòng đắng nghẹn. Đứa lên 4, đứa lên 2, đứa lại mới 2 tháng tuổi… Rồi chúng sẽ ra sao khi mẹ không được cứu?. Sẽ là cảnh đoàn tụ gia đình và bé Hằng sẽ lại được bú … Hay sẽ là 3 vành khăn tang trắng trên mái đầu trẻ thơ trong tiếng khóc ai oán đất trời.

Chị Hương đã được phẫu thuật, tuy nhiên đang trong thời gian hồi sức, chị phải dùng nhiều loại thuốc kháng sinh đắt tiền.
Chị Hương đã được phẫu thuật, tuy nhiên đang trong thời gian hồi sức, chị phải dùng nhiều loại thuốc kháng sinh đắt tiền.
Tuy nhiên tính mạng đang bị đe dọa vì gia đình không vay ai được tiền nữa.
Tuy nhiên tính mạng đang bị đe dọa vì gia đình không vay ai được tiền nữa.
Các con thì còn nhỏ dại chưa biết gì.
Các con thì còn nhỏ dại chưa biết gì.
Chúng sẽ sống sao khi không có mẹ?
Chúng sẽ sống sao khi không có mẹ?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2119: Anh Nguyễn Văn Đạt và chị Bùi Thị Thu Hương (Đội 5, Bình Khê, xã Ninh Nhất, TP. Ninh Bình)

Số ĐT: 0966.388.426 (Số ĐT của anh Bùi Xuân Thanh - anh trai chị Hương)

Hoặc số ĐT: 01234.665.431 (Số ĐT của anh Đạt)

Hiện anh Đạt đang chăm chị Hương tại C8- khoa Tim mạch, BV Bạch Mai.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh