Cần Thơ:

Anh Nguyễn Văn Hiền đã được chuyển viện

(Dân trí) - Chiều ngày 11/12 anh Nguyễn Văn Hiền nhân vật trong bài viết “Không người thân, anh chỉ biết tựa vào đôi nạng gỗ” đã được chuyển lên bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM.

Anh Nguyễn Văn Hiền đã được chuyển viện - 1

Một bạn đọc Dân trí ở TPHCM đến thăm hỏi anh Hiền và hứa sẽ vận động bạn bè giúp đỡ anh.
 
Nhận được tin anh Hiền được chuyển viện, PV Dân trí đến ngay bệnh viện thăm hỏi và được bác sĩ Nguyễn Thanh Hòa, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ cho biết: “Theo kế hoạch thì thứ 2 chúng tôi mới chuyển viện cho anh Hiền, nhưng thấy sức khỏe của anh Hiền giảm sút, cần được điều trị sớm nên chúng tôi quyết định chuyển anh Hiền đi sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch”.

 

Do anh Hiền không có người thân và thời gian qua bạn đọc Dân trí cũng đã ủng hộ cho anh với tổng số tiền 23.750.000 đồng (bệnh viện giữ hộ cho anh Hiền), do đó PV Dân trí cùng với các y bác sĩ đưa anh Hiền lên bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TPHCM để nhập viện và cũng để bàn giao số tiền nêu trên.

 

Khi đến đây, anh Hiền được các Y bác sĩ bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương hội chẩn nhanh và xét thấy anh Hiền cần được xử lý mục bướu trước, sau đó mới tiến hành phẫu thuật xương hàm cho anh Hiền. Nên anh Hiền được chuyển qua bệnh viện ung bướu TPHCM và đang nằm điều trị tại phòng 207, khoa xạ trị, bệnh viện ung bướu TPHCM.

 

Trước tình cảnh không có người thân chăm sóc, chúng tôi gặng hỏi anh Hiền còn nhớ một người thân nào không thì anh lục lại sắp giấy tờ trong túi xách rồi đưa cho chúng tôi một số điện thoại. Chúng tôi liên hệ ngay thì được biết anh tên Bằng bà con với anh Hiền và anh cho biết do nhà đang có tang nên trong 2,3 ngày nữa anh mới lên chăm sóc cho anh Hiền được. Thấy anh Hiền có người thân chăm sóc, chúng tôi cảm thấy nhẹ cả lòng, vì từ nay anh Hiền đã có một chỗ dựa tinh thần.

 

Sau khi làm xong các thủ tục nhập viện cho anh Hiền, PV Dân trí cùng với các y bác sĩ bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ đến phòng Hành Chính quản trị của bệnh viện để trao đổi về việc bảo quản số tiền cho anh Hiền nhưng do ngày nghỉ (thứ 7) chúng tôi không thể liên lạc được nên đã tạm giữ số tiền 23.750.000đ và sẽ chuyển cho VPĐD báo điện tử Dân trí tại TPHCM, sau đó PV Dân trí sẽ phối hợp với bệnh viện để giữ hộ số tiền nêu trên cho anh Hiền trong thời gian anh điều trị ở đây.

 

Ngô Nguyễn