1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thừa Thiên Huế:

Anh Loan sẽ không đi ăn xin nữa

(Dân trí) - Chiều 13/4, PV Dân trí cùng lãnh đạo huyện miền núi A Lưới đã đến thăm, động viên và trao số tiền 14.789.000 đồng tới anh Hồ Văn Loan, nhân vật trong bài viết “Chàng trai người Tà Ôi lê lết ăn xin nuôi cha mẹ”.

Đi cùng PV báo có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch văn xã UBND huyện A Lưới và cán bộ xã Hồng Thái. Số tiền trao đến anh Loan từ quỹ Nhân ái kết chuyển giúp bạn đọc gửi tặng trong tuần 3 và 4 tháng 3 năm 2011.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói: “Chúng tôi vô cùng biết ơn độc giả báo Dân trí. A Lưới là huyện miền núi nghèo của tỉnh Thừa Thiên Huế nhưng tình trạng ăn xin là rất hiếm. Riêng trường hợp anh Loan bị tàn tật đã được hưởng trợ cấp chất độc da cam mỗi tháng 770.000 đồng nhưng vẫn đi ăn xin từ năm 2009. Việc làm của anh Loan làm mất đi truyền thống của đồng bào A Lưới đã gìn giữ từ bao đời nay”.

Ông Hồ Văn Sống, cán bộ chính sách xã Hồng Thái cho biết thêm: “Theo chỉ thị của huyện, chúng tôi đã đến động viên anh Loan. Hiện tại gia đình không cho anh đi xin nữa vì truyền thống từ bao đời nay không có ai đi xin cả”.

Nhận số tiền từ bạn đọc báo Dân trí gửi tặng, anh Loan ứa nước mắt cảm ơn và hứa: “Tôi xin hứa từ nay sẽ không đi ăn xin nữa để không phụ lòng quý báo và chính quyền”.

Anh Loan sẽ không đi ăn xin nữa - 1
Anh Loan đưa tay thề từ nay không đi ăn xin nữa.

Để đồng tiền của bạn đọc gửi tặng được dùng có ý nghĩa, anh Hùng đề nghị anh Loan và gia đình chỉ để lại vài triệu chi tiêu, số còn lại xã sẽ làm cho anh một sổ tiết kiệm để lấy tiền lãi hàng tháng góp vào mua thức ăn. Ý kiến trên được anh Loan và gia đình đồng ý. Chia tay gia đình anh Loan, đoàn chúng tôi rất vui vì từ nay anh Loan sẽ không đi ăn xin mà sẽ cố gắng tìm một công việc làm tốt hơn để mưu sinh.

Anh Loan sẽ không đi ăn xin nữa - 2
Đại diện lãnh đạo huyện A Lưới, ông Nguyễn Mạnh Hùng trao quà tới anh Loan.

Đại Dương - Doãn Công