1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"2 đứa trẻ nửa năm chưa biết miếng thịt" được bạn đọc giúp đỡ

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh 2 đứa trẻ chăm bố bệnh tật, nửa năm chưa biết đến miếng thịt, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 290 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ngày 6/8, đại diện Ủy ban nhân dân xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã tới thăm và thay mặt bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm trao tặng tới gia đình 2 em học sinh Phàn Minh Giang, Phàn Triệu Bắc số tiền: 290.351.660 đồng.

Trong đó, số tiền đó bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí là: 239.284.660 đồng; Ủng hộ qua tài khoản Quỹ Khuyến học Việt Nam là: 51.067.000 đồng.

2 đứa trẻ nửa năm chưa biết miếng thịt được bạn đọc giúp đỡ - 1

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc (ngoài cùng bên phải) thay mặt bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm trao tặng số tiền 290.351.660 đồng đến gia đình chị Triệu Thị Luân (ảnh UBND xã Yên Trạch cung cấp).

Trân trọng đón nhận tấm lòng nhân ái cao đẹp của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Triệu Thị Luân (mẹ 2 bé Giang và Bắc) xin gửi lời cảm ơn tới bạn đọc và các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài, cùng sự quan tâm của Quỹ Khuyến học Việt Nam và lãnh đạo địa phương, đã yêu thương, giúp đỡ gia đình chị trong suốt thời gian qua.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của người chồng, chị Luân cho biết, sau khi hoàn cảnh gia đình chị được Báo điện tử Dân trí phản ánh, một nhóm thiện nguyện ở thành phố Bắc Kạn đã đến thăm và đưa anh Diễm đến bệnh viện. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, anh Diễm đã được chữa trị. Sau khi nằm viện 10 ngày anh được xuất viện về nhà, uống thuốc theo đơn và tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc cho biết, ông rất cảm động và biết ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đã chung tay, chung sức, dành tình cảm, tình thương đối với gia đình 2 cháu Giang và Bắc. Cá nhân ông cùng bà con địa phương luôn tin tưởng, trân trọng tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Báo Dân trí.

2 đứa trẻ nửa năm chưa biết miếng thịt được bạn đọc giúp đỡ - 2

Với số tiền bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm ủng hộ, giúp gia đình chị Luân vượt qua khó khăn trước mắt (Ảnh: UBND xã Đồng Lạc cung cấp).

Với số tiền bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ, ông Tuấn tin tưởng gia đình chị Luân sẽ vượt qua khó khăn trước mắt. Theo đó, ông đề nghị gia đình chị Luân có phương án sử dụng số tiền hợp lý, tiết kiệm. 

Như Dân trí đưa tin trước đó, chị Triệu Thị Luân bị bỏng nặng từ năm 11 tuổi khiến cơ thể chằng chịt sẹo nên luôn tự ti với bản thân mình. Năm chị Luân 31 tuổi, nhờ một nhóm thiện nguyện giúp đỡ chị được đến Viện Bỏng Quốc gia điều trị. Tại đây chị gặp anh Phàn Văn Diễm đang chăm em gái ở viện.

Hai phận nghèo đồng cảm rồi tình yêu đến lúc nào không hay. 2 người làm lễ cưới, chàng trai nghèo về quê vợ ở rể ngay sau khi ca phẫu thuật của chị Luân được thực hiện. Dù sống trong nghèo khó, nhưng ngôi nhà đơn sơ của đôi vợ chồng này luôn rộn rã tiếng cười khi 2 đứa con trai kháu khỉnh lần lượt ra đời.

2 đứa trẻ nửa năm chưa biết miếng thịt được bạn đọc giúp đỡ - 3

Cuộc sống của gia đình 4 nhân khẩu này trước đây vốn vô cùng chật vật vì bố bị bệnh, mẹ yếu.

Đầu năm 2019, khi đang đi phát cỏ thuê trên đồi, anh Diễm bỗng thấy đau thắt ngực rồi ngất xỉu. Vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ lắc đầu ái ngại. Suy tim, phổi tắc nghẽn mãn tính, thận yếu... đều nằm cả trong người đàn ông này.

Để kiếm cái ăn, hàng ngày chị Luân cùng 2 đứa con vào rừng đào măng, hái củi. Đôi tay vốn đã dị dạng của chị lại chằng chịt thêm các vết sẹo bởi gai rừng, bởi dao cứa trong lúc chặt củi, đào măng.