Tháng 7 tri ân!
Đất nước trải qua bao hy sinh mới có được hòa bình, độc lập. Những vết thương không thể một lúc chữa lành. Hàng triệu người ngã xuống cho độc lập của dân tộc, hàng triệu gia đình mang nỗi đau mất mát. Hàng nghìn thương binh nặng vẫn đang phải điều trị, chăm sóc tại các trung tâm điều dưỡng trong cả nước.
Nhiều người vào trung tâm khi còn rất trẻ, nay đã thành các cụ ông, cụ bà, nhiều người không gia đình, con cái. Họ vẫn đang cố gắng mỗi ngày chiến đấu với bệnh tật, vượt lên chính mình, nén những cơn đau khi trái gió trở trời.
Quan tâm chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa có chiều sâu bền bỉ và đầy ý nghĩa. Việc phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu con liệt sĩ, con thương binh là hoạt động thiết thực, đúng với truyền thống đạo lý của một dân tộc luôn ý thức uống nước nhớ nguồn.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi sức khỏe các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Thuận Thành, Bắc Ninh, ngày 15/7 (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Đáng quý là nhiều thương, bệnh binh luôn nỗ lực vượt lên thương tật, khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực cống hiến cho xã hội. Có những thương binh làm kinh tế giỏi, thành lập tổ nhóm sản xuất, doanh nghiệp tư nhân, tạo công ăn việc làm cho đồng đội cũ. Lại có những người âm thầm, lặng lẽ làm tròn chức phận của mình, luôn trách nhiệm với công việc, không công thần, ỷ lại. Họ sống, nêu gương giữa đời thường này để xứng với những đồng đội đã hy sinh.
Những con người bình dị ấy càng khắc sâu giá trị của một dân tộc có chiều sâu lịch sử, một dân tộc anh hùng, dũng cảm, không ngại hy sinh cho độc lập tự do, nhưng cũng luôn nâng niu, trân trọng hòa bình. Những người lính “súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”, bởi hơn ai hết, họ hiểu hòa bình, độc lập quý giá đến nhường nào!
Nhìn ra những đất nước đang bị chiến tranh nhấn chìm trong biển lửa, càng hiểu thấu giá trị những gì chúng ta có được hôm nay! Một Việt Nam in đậm dấu ấn trong lòng bè bạn năm xưa về sự kiên cường, dũng cảm nay lại đang nỗ lực trong xây dựng và phát triển đất nước.
40 năm đổi mới, biết bao mồ hôi, nước mắt, bao trí tuệ và hy sinh để đất nước có vị thế mới hôm nay. Tinh thần Việt Nam, cốt cách Việt Nam là không tự thỏa mãn mà luôn vượt lên phía trước. Nhìn rõ thuận lợi và thách thức, chủ động khắc phục những điểm yếu, phát huy thế mạnh và những giá trị của dân tộc, chúng ta sẽ bước dài hơn, tiến xa hơn, vững chãi trong một thế giới đầy biến động.
Kết nối người Việt khắp toàn cầu cho dựng xây và phát triển đất nước. Thu hút nhân tài, nhất là nhân tài khoa học công nghệ là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài. Hàn gắn và đoàn kết. Hiểu giá trị lịch sử để quyết tâm xây đắp tương lai vững bền, giàu mạnh. Đó là bản lĩnh Việt Nam, là truyền thống nhân văn, đoàn kết, cùng chung một nòi giống Lạc Hồng!
Đất nước mấy chục năm hưởng trọn vẹn hòa bình. Nhiều bạn trẻ lớn lên, lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái chỉ biết đến chiến tranh qua những câu chuyện kể. Nhưng trong dòng người vào viếng nghĩa trang liệt sĩ có rất nhiều gia đình trẻ. Mấy năm trước, đã có những bạn trẻ ứng dụng công nghệ để xây dựng các trang web tìm mộ liệt sĩ, tạo dữ liệu trên không gian mạng về các nghĩa trang trên cả nước. Hôm nay, nhiều bạn trẻ lại sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phục dựng hình ảnh các liệt sĩ gửi tặng thân nhân, góp phần giúp nguôi bớt nỗi đau. Nhiều bạn trẻ hòa cùng lễ thắp nến tưởng niệm liệt sĩ các nghĩa trang mọi miền Tổ quốc…
Tri ân thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để có hoà bình. Trân trọng quá khứ để tương lai vững bước. Đạo lý ấy sẽ giúp dân tộc này luôn trường tồn và đi lên mạnh mẽ. Tháng 7 tri ân, tháng 7 khắc sâu thêm niềm tin vào tương lai đất nước hòa bình, thịnh vượng vững bền!
Tác giả: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!