"Lục tung trang cá nhân tình cũ của bạn trai, tôi nhận ra mình quá tệ""Khi biết về người yêu cũ của bạn trai, tôi dành hàng giờ vào trang cá nhân của cô ấy để tìm hiểu xem cô ấy là người như thế nào. Ban đầu, tôi nghĩ đó là việc rất bình thường", cô gái tâm sự.
Làm sao để bỏ thói quen trút nỗi lo lắng của mình lên người khác?"Tôi là người rất hay lo lắng và buồn phiền. Trong thời gian dài, tôi thường tìm bạn thân để trút bầu tâm sự. Dần dần, tôi nhận ra, tôi chỉ khiến mọi người cũng rơi vào lo lắng", cô gái chia sẻ.
"Mọi người thắc mắc sao tôi chơi thân với tình cũ của bạn trai""Tôi và bạn trai yêu nhau 7 năm và tôi thân với bạn gái cũ của anh ấy 5 năm. Nhiều bạn bè của tôi không tin nổi mối quan hệ này", cô gái chia sẻ.
"Con trai tôi hoảng loạn khi nghĩ đến các kỳ thi""Con tôi là người cầu toàn và hay lo lắng. Vì thế nó gần như lên cơn hoảng loạn khi nghĩ đến kỳ thi sắp tới", một phụ huynh chia sẻ.
Vì sao nhiều người trẻ tuổi ghét công việc của họ?Khi nói về những nhân viên trẻ, một vị sếp phải thốt lên rằng: "Tâm trí của nhân viên luôn ở nơi khác. Họ thảnh thơi, lười biếng và khó quản lý".
Giáo viên "giỏi nhất thế giới" không quan tâm đến điểm số của học sinhNancie Atwell là một nhà giáo dục nổi tiếng nước Mỹ, người đầu tiên nhận giải thưởng Giáo viên Toàn cầu vào năm 2015, giải thưởng trị giá một triệu USD.
Những cách để bố mẹ thêm gắn kết với con cáiBố mẹ và con cùng vui chơi, chia sẻ kinh nghiệm và trò chuyện vui vẻ sẽ giúp gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc.
"Đồng nghiệp đua nhau nghỉ việc, tôi "gánh" cả công ty trên vai""Suốt 18 tháng qua, nhiều ngày tôi làm việc từ lúc 4 giờ sáng và làm việc đến sau nửa đêm vì đồng nghiệp ra đi, công việc ngập mặt. Tôi cảm thấy mình "gánh" cả công ty trên vai", cô gái chia sẻ.
Phải làm sao khi hai đứa con trai suốt ngày đánh nhau, cãi vã?"Tôi có hai cậu con trai. Một đứa hơn 2 tuổi và đứa kia 4 tuổi. Chúng cãi vã và đánh nhau cả ngày khiến tôi rất mệt mỏi", một bà mẹ chia sẻ.
"Chia tay vì cãi nhau suốt ngày nhưng tôi mất 8 năm mới quên được tình cũ""Tôi và bạn trai từng có một tình yêu đẹp nhưng mọi thứ đã đổ vỡ bởi những ghen tuông nhỏ nhặt và những trận cãi nhau ác liệt", một cô gái tâm sự.
Nhà toán học nữ của Đại học Cambridge được đặt tên cho một con đường ở AnhNăm 22 tuổi, Philippa Fawcett là người phụ nữ đầu tiên đạt điểm cao nhất trong kỳ thi toán của Đại học Cambridge. Sau đó, bà trở thành nhà toán học và nhà giáo dục nổi tiếng nước Anh.
Khổ vì ghen tị với người khác mỗi lần lên mạngNhiều người ghen tị ra mặt hoặc cảm thấy tồi tệ về bản thân sau khi lướt Facebook và thấy người khác đăng ảnh đi du lịch sang chảnh, mua sắm đồ hiệu, ăn nhà hàng 5 sao...