Cú "phanh" đáng tiền và chuyện làm đường không quá khóVới uy tín tạo dựng được, nhiều bí thư không những cùng bà con hóa giải được những việc lớn mà còn xử lý được những mâu thuẫn phát sinh, nối đoàn kết trong cộng đồng.
Mã số 5362: Người đàn ông đi phụ hồ bị ngã giàn giáo khẩn cầu: "Cứu gia đình anh với!"Gia đình anh Chung vốn là hộ nghèo, vợ và con trai bị thiểu năng trí tuệ. Trong lần đi phụ hồ giúp hàng xóm, anh bị ngã giàn giáo, mất khả năng lao động, kinh tế gia đình kiệt quệ, nợ chồng nợ.
Tuổi trẻ Bộ LĐ-TB&XH góp sức tái thiết cuộc sống vùng sạt lở tại Lào CaiĐoàn Thanh niên Bộ LĐ-TB&XH đã có nhiều hoạt động tư vấn sức khỏe, thăm hỏi động viên và tặng quà đến đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề do bão Yagi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Gần 500 người dân vùng sạt lở Lào Cai được khám bệnh, tặng quàChương trình có ý nghĩa lớn trong giảm thiểu gánh nặng bệnh tật, tiếp sức cho quá trình tái thiết của bà con sau thiên tai.
Giỏ hoa đan thủ công của trẻ khuyết tật gây sốt dịp 20/10Những giỏ hoa kết hợp giữa hoa tươi cao cấp và giỏ đan thủ công của trẻ em tại Trung tâm Phục hồi Chức năng người Khuyết tật Thụy An (Ba Vì, Hà Nội) thu hút bất ngờ dịp 20/10 năm nay.
Trao những phần quà đặc biệt tới 200 học sinh và các trường tại Tuyên QuangChiều 9/10, báo Dân trí trao tặng 200 suất học bổng tới các em học sinh có gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.
Khởi công nhà Nhân ái, chia sẻ với mất mát của người dân vùng lũ ở Lào CaiBáo Dân trí tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái, tặng 7 gia đình chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa qua tại tỉnh Lào Cai.
Mã số 5337: "Bố tôi tai điếc, không nghe thấy tiếng đất đồi sạt lở để mà chạy đi"Vợ bỏ đi hơn 10 năm nay, ông Hoàng Văn Nhị cùng hai con sống nương tựa vào nhau. Ngày ông bị đất đồi sạt lở vùi lấp cùng căn nhà, con gái và con trai ông đều đi làm ăn xa.
Dân trí hỗ trợ khám bệnh kịp thời tới người dân "vùng lõi" sạt lở Cao BằngChương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí do báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức, nhằm phát hiện và điều trị các bệnh lý của người dân bị ảnh hưởng sau thiên tai.
Mã số 5332: Sập nhà điều hành thủy điện: Ông trời sao nỡ lấy đi của con tất cả!Sau trận sạt lở làm sập nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc, làm chết 5 người, khiến con trở thành đứa trẻ mồ côi. Hai tuổi, con đã mất tất cả tình yêu thương của cha mẹ.
Thảm họa sạt lở tại Yên Bái: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùngHàng nghìn lời nguyện cầu cho gia đình sớm tìm được anh Hoàng Văn Dược đã được hồi đáp. 17h chiều nay (25/9), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy anh sau 16 ngày mòn mỏi.
Mã số 5327: "Ông trời đã lấy đi hết tài sản còn cướp cả bà, mẹ và em trai con"Duyễn ước giây phút nhận tin dữ mất 3 người thân trong trận sạt lở chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng, dù chị có cầu nguyện hàng trăm lần, không có phép màu nào xảy ra.