Ngày nắng lên sau bão: Tình đồng bào làm ấm, lành những vết đauNhững sẻ chia, đồng cảm, sự ủng hộ của đồng bào khắp nơi, góp phần giúp các gia đình không may mất người thân, mất nhà ở huyện Lục Yên, Yên Bái vơi đi nỗi đau, mạnh mẽ bước tiếp.
Bạn đọc giúp đỡ chiến sĩ mất 5 người thân do sạt lở, "nhìn về phía trước"Chiến sĩ Hoàng Trọng Diệp mất 5 người thân trong trận sạt lở kinh hoàng hồi đầu tháng 9. Vực dậy tinh thần sau cú sốc lớn, Diệp nói sẽ nhìn về phía trước, tiếp tục sống thay phần đời của người thân.
"Vậy là gia đình em đã có chỗ thờ bà nội, mẹ và em trai"Thay mặt gia đình trân trọng đón nhận khoản tiền ủng hộ từ bạn đọc báo Dân trí, chị Duyễn xúc động, nói dự định xây lại nhà tại khu vực an toàn, sau đó sẽ "đón" bà nội, mẹ và em trai về thờ phụng.
Mã số 5382: Mẹ nghèo cầu mong sự sống cho con trai suy thận giai đoạn cuốiLã Gia Bách không may bị chứng suy thận giai đoạn cuối. Bố mất sớm để lại khoản nợ lớn khiến cả gia đình phải đi ở trọ. Mẹ Bách đi nhặt từng vỏ chai kiếm tiền chữa bệnh cho con và mưu sinh qua ngày.
Báo Dân trí khởi công 4 ngôi nhà Nhân ái tặng người dân vùng sạt lở Yên BáiNgày 9/11, báo Dân trí phối hợp chính quyền địa phương, tổ chức khởi công 4 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ bị thiệt hại nặng nề do bão số 3 ở xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
300 người dân vùng sạt lở Yên Bái được tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phíChiều 8/11, báo Dân trí phối hợp Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) và UBND xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Minh Xuân.
Bạn đọc ủng hộ hơn 845 triệu đồng tới 2 anh em vừa mồ côi cả bố và mẹThương xót hoàn cảnh của Đào Trường Anh khi mẹ đột ngột ra đi không kịp trăn trối, bố cũng mới mất vì ung thư, bà nội thường xuyên đau ốm, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ số tiền hơn 845 triệu đồng.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khánh thành điểm trường Nà ThưaTừ nay, các em học sinh của trường không còn phải học nhờ nhà văn hóa đã xuống cấp, hy vọng tương lai tươi sáng hơn sẽ đến với thầy trò điểm trường Nà Thưa.
Mã số 5373: Mất con, mất cả ngôi nhà sau cơn bão, bà cụ 72 tuổi dựng lều sống ven đườngSạt lở nghiêm trọng do bão số 3, đã cướp đi người con trai cùng ngôi nhà của bà Mừng ở Kéo Quạng (xã Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái). Từ đó đến nay, bà lão phải sống qua ngày trong túp lều tạm ven đường.
Báo Dân trí khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái tại Phú Thọ, Bắc GiangNgày 31/10, báo Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương, tổ chức khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ khó khăn tại hai tỉnh Phú Thọ và Bắc Giang.
"Bí thư không gây áp lực để người dân phải làm theo"Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, ông Nguyễn Thành Công phân tích, bí thư chi bộ không lấy vai chi bộ ra "ép" người dân phải cùng làm việc này, việc kia, chỉ tuyên truyền mô hình kinh tế của mình.
Mã số 5365: "Con trai còn nằm lạnh ngoài suối, lòng tôi đau như dao cắt"Bố mẹ già yếu chơi vơi, vợ góa chồng, 2 con mồ côi cha. Nỗi đau của gia đình anh Lý Phương Vang, nạn nhân bị lũ cuốn trôi trong cơn bão số 3, khiến nhiều người không khỏi xót xa.