DNews

Nhà văn Hàn Quốc: "Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"

Minh Nhân Mạnh Quân

(Dân trí) - Ông Cho Chul Hyeon là tác giả nước ngoài đầu tiên viết sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 14/4 - đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng Bí thư.

Nhà văn Hàn Quốc: "Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"

Đặt chân đến sân bay Nội Bài tối 21/7, nhà văn người Hàn Quốc Cho Chul Hyeon ngửa mặt nhìn lên bầu trời, dành một phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đã nhiều lần đến Việt Nam, nhưng đây là hành trình đặc biệt nhất đối với ông. 

"Nhìn ngắm bầu trời Việt Nam, bầu trời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi tự trấn an mình, lòng không khỏi xúc động", nói đến đây ông Cho Chul Hyeon đỏ hoe mắt, nghẹn ngào.

Ông Cho Chul Hyeon là tác giả nước ngoài đầu tiên viết sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được viết bằng tiếng Hàn, với tiêu đề Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, được ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 14/4 - đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách viết về 80 năm cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã được Nhà xuất bản Thông tấn ký kết hợp đồng dịch sang tiếng Việt.

Nhà văn Hàn Quốc: Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Ông Cho Chul Hyeon là tác giả nước ngoài đầu tiên viết sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

"Nửa hồn tôi như tách ra khỏi cơ thể"

Nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần vào chiều 19/7, ông Cho vô cùng bàng hoàng, nói "nửa hồn tôi như tách ra khỏi cơ thể". Đó là một nỗi buồn sâu thẳm mà ông cho hay dường như "thật khó để giải thích".

Điều đầu tiên người đàn ông Hàn Quốc nghĩ đến là phải nhanh chóng bay qua Hà Nội "để ngắm nhìn nơi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngắm nhìn lần cuối cùng". Trong suốt chuyến bay, ông luôn cầu mong Tổng Bí thư được an nghỉ.

"Và tôi cũng hồi tưởng những di sản mà Tổng Bí thư để lại cho Việt Nam - những điều mà tôi đã viết trong cuốn sách của mình", nhà văn Cho nói.

Ngay khi có mặt tại Hà Nội, tác giả đã cùng một vài người bạn Hàn Quốc đến tưởng niệm Tổng Bí thư tại quê hương Lại Đà (xã Đông Hội, huyện Đông Anh).

Tại đây, ông có cơ hội gặp những người bạn đồng môn của Tổng Bí thư từ tiểu học đến cấp 3, được lắng nghe những câu chuyện về thời niên thiếu của một vị lãnh đạo xuất chúng.

"Quãng thời gian đi học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất khốn khó và vất vả. Tôi được nghe kể rằng giữa tiết trời mùa đông giá rét, dù không có tất (vớ) để mang, Tổng Bí thư vẫn chăm chỉ đến trường", ông Cho nói.

Nhà văn Hàn Quốc: Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Ông Cho Chul Hyeon nhiều lần bật khóc khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Những ngày sau, nhà văn đến thăm trường cấp 2, cấp 3 mà Tổng Bí thư từng theo học, được nghe những câu chuyện lịch sử của trường và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Khi đến Đại học Tổng Hợp Hà Nội, ông Cho nhìn thấy bức ảnh tưởng niệm Tổng Bí thư như "vẫy tay chào đón mọi người".

Trong không gian lịch sử, ông nhớ lại những nội dung đã viết trong sách, như thời gian sinh viên đầy gian lao của Tổng Bí thư khi ngôi trường theo học phải sơ tán để tránh bom Mỹ.

Giữa dòng hồi tưởng trong những năm tháng nghiên cứu tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điều mà ông Cho ấn tượng nhất là hình ảnh Tổng Bí thư dẫn dắt đất nước và nhân dân Việt Nam đi trên con đường vừa trung thành, kiên định với định hướng chủ nghĩa xã hội, vừa cố gắng phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng và bền vững nhất.

"Tôi nhận thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người luôn cố gắng, kiên trì làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, giống như những gì tôi được học ở giảng đường đại học", ông Cho tâm sự.

Nhà văn Hàn Quốc: Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3
Nhà văn Hàn Quốc: Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 4
Nhà văn Hàn Quốc: Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 5

Cuốn sách viết về 80 năm cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ duyên đặc biệt

Những năm tháng đại học, ông Cho được tiếp cận nhiều cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ lúc đó, ông đã dành những sự quan tâm nhất định đối với Việt Nam, bắt đầu tìm hiểu lịch sử Việt Nam, đặc biệt lịch sử thời hiện đại.

Năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm Hàn Quốc. Sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc, Tổng Bí thư đã trực tiếp gặp gỡ và động viên tập đoàn Samsung lúc bấy giờ đang mất phương hướng khi nhà sáng lập kiêm chủ tịch đương nhiệm đột ngột rơi vào hôn mê.

Tổng Bí thư đã gặp gỡ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung và dành những lời động viên, khích lệ quý báu, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ giữa Samsung và Việt Nam.

Cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư và tập đoàn Samsung cách đây 10 năm đã thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận Hàn Quốc.

"Và đó chính là cơ duyên tôi bắt đầu quan tâm đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", ông Cho chia sẻ.

Nhà văn Hàn Quốc nhận thấy nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới xuất thân từ những chuyên ngành khoa học khác nhau như: Chính trị, luật học, ngoại giao...

Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có sự khác biệt khi xuất thân từ ngành văn học. Điều này đã thu hút ông mãnh liệt vốn là một người cũng làm việc với con chữ.

Khi biết Tổng Bí thư từng là nhà báo (công tác tại Tạp chí Cộng sản), một lần nữa tác giả tự thôi thúc bản thân phải làm một điều gì đó đặc biệt dành cho vị lãnh đạo chưa từng gặp mặt.

Ông Cho bắt đầu tìm đọc những bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian Tổng Bí thư công tác tại Tạp chí Cộng sản, bài luận văn tốt nghiệp, luận văn tiến sĩ của Tổng Bí Thư khi du học Liên Xô.

Nhà văn Hàn Quốc: Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 6

Đôi mắt đỏ hoe của nhà văn người Hàn Quốc (Ảnh: Mạnh Quân).

Năm 2022, khi Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, tác giả quyết tâm phải xuất bản cuốn sách này, đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của Tổng Bí thư.

Trong cuốn sách dày 420 trang, gồm 4 phần, nhà văn Cho Chul-hyeon mô tả sinh động về thời niên thiếu, những năm tháng nỗ lực học tập, xuất sắc vượt qua các cấp học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trở thành sinh viên khóa 8 khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, thời kỳ công tác tại tạp chí Cộng sản... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông cũng kỳ công tìm kiếm những bức ảnh hiếm, những bài lý luận, phê bình sắc sảo và những thành tựu của Tổng Bí thư trong thời kỳ giữ cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội (2000-2006), Chủ tịch Quốc hội (2006-2011), lãnh đạo cao nhất của Việt Nam qua các nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XI, XII, XIII.

Khi đọc cuốn sách, độc giả sẽ có thêm thông tin về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua lăng kính của một nhà văn nước ngoài để hiểu biết thêm về vị lãnh đạo đáng kính.

10 năm nghiên cứu tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gần 2 năm hoàn thiện cuốn sách, ông Cho nói đây là một hành trình rất khó khăn.

Ông từng nghĩ có thể viết cuốn sách này dễ dàng, nhưng khi tìm đến Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc lúc bấy giờ là đại sứ Nguyễn Vũ Tùng, ông được biết "Tổng Bí thư là một người rất giản dị và khiêm tốn, nên có lẽ sẽ không mong đợi những tác phẩm ca ngợi, tán dương mình".

Khi liên hệ Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Cho cũng nhận được câu trả lời tương tự.

"Tuy vậy, tôi vẫn quyết tâm phải viết cuốn sách này", ông nói, cho hay trong quá trình viết sách có nhiều lần phải tạm dừng vì lý do khách quan. Như thời điểm dịch Covid-19, ông không thể đến Việt Nam thường xuyên để tìm kiếm tài liệu.

Đối với nhà văn Cho, tài liệu về thời kỳ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Quốc hội hay sau này là Tổng Bí thư, có thể dễ dàng được tìm thấy thông qua tin tức và báo chí. 

Nhưng ông mong muốn hiểu hơn về thời thơ ấu, những năm tháng đến trường, thời kỳ công tác tại Tạp chí Cộng sản, du học tại Liên Xô… của Tổng Bí thư.

May mắn ông đã tìm thấy tài liệu về những sinh viên ưu tú của Đại học Tổng hợp Hà Nội, được phát hành năm 2006 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường.

"Từ nguồn tài liệu quý báu, tôi tìm đến những người bạn đại học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thu thập từng mảnh ghép nhỏ về Tổng Bí thư để viết nên tác phẩm này", ông Cho kể. 

Nhà văn Hàn Quốc: Tôi dành phần đời còn lại để thế giới biết thêm về cuộc đời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 7

Ông Cho Chul Hyeon nói "sẽ dành cả phần đời còn lại để cả thế giới biết đến 80 năm cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" (Ảnh: Mạnh Quân).

"Nếu thấu hiểu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể thấy tương lai của Việt Nam"

Ở mặt sau cuốn sách, tác giả viết lời kết: "Nếu như bạn biết về một lãnh đạo cấp cao của một đất nước thì bạn có thể nhìn được tương lai 10 năm của đất nước đó".

Giờ đây, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi, nhà văn Cho Chul Hyeon nghĩ rằng nên sửa lời kết thành: "Nếu thấu hiểu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ta có thể thấy tương lai 50 năm sau của Việt Nam".

"Tổng Bí thư từ trần, tôi lại càng cảm nhận rõ ràng hơn về tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của ông", nhà văn Hàn Quốc nói.

Lên đường trở về Hàn Quốc trước ngày diễn ra Quốc tang Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, ông Cho ấp ủ dự định đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để gửi lời tiễn biệt.

Nếu được viết lời tiễn biệt trong sổ tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Cho bày tỏ nguyện vọng: "Tôi sẽ dành cả phần đời còn lại để cả thế giới biết đến 80 năm cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng".

Là tác giả người nước ngoài đầu tiên viết sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Cho cảm nhận được trách nhiệm tìm hiểu nhiều hơn, hoàn thiện tác phẩm hơn để giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với bạn bè quốc tế, dù ông có phải từ bỏ những tác phẩm khác trong phần đời còn lại.

"Tôi còn muốn viết sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi, thanh thiếu niên… Và noi theo gương ông, tôi muốn thực hiện tất cả điều này với tấm lòng khiêm tốn, giản dị nhất", nhà văn Hàn Quốc nghẹn ngào.