Hàng trăm suất quà hỗ trợ học sinh nghèo xứ Thanh dịp TếtHàng trăm suất quà được Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa trao đến các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Mỗi ngày sản xuất hơn nửa tấn miến vẫn không đủ hàng bán TếtTừ cuối tháng 11 âm lịch, mỗi ngày bà con làng nghề miến gạo Tân Giao, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đều phải dậy thật sớm, làm việc tới tận khuya để đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.
Mã số 5445: "Bố mẹ khánh kiệt rồi, không còn gì để bán lấy tiền cứu con"Suốt 4 tháng chạy chữa cho con trai bị ung thư máu, chị Pụt vay nợ gần 300 triệu đồng. Mặc dù sắp đến ngày truyền hóa chất, nhưng chị vẫn chưa thể xoay đủ tiền đưa con đi bệnh viện.
Trồng cây "vàng xanh", nông dân xứ Thanh thu bộn tiềnCây riềng được mệnh danh là "vàng xanh", giúp nhiều nông dân ở xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa có việc làm, thu nhập tốt.
Mang Tết ấm đến trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khănNhững món quà không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần quý giá để các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, vui vẻ, ngập tràn yêu thương.
Thương lái liên tục "chốt đơn", người trồng đào mải bán hàng quên cả ngủMới đầu tháng Chạp nhưng hầu hết các vườn đào tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã có thương lái đặt mua. Các chủ vườn phấn khởi "chốt đơn" quên ngủ, quên ăn.
Gần 350 triệu đồng "tiếp sức" người bà bán bò cứu cháu ung thưGần 350 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ giúp bà Doanh có thêm kinh phí đưa cháu đi chữa trị căn bệnh ung thư máu.
Mã số 5430: Người vợ nghèo: "Anh sống ngày nào, 4 mẹ con em còn có bóng để dựa"Cùng lúc mắc 2 bệnh ung thư, sự sống của ông Quang ngắn dần. Nước mắt người bố không ngừng rơi khi nghĩ về tương lai mù mịt của 3 đứa con thơ.
Giá ổi cao kỷ lục, nông dân đút túi tiền triệu sau nửa ngày ra vườnGiá ổi lê Đài Loan tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đang đạt mức cao kỷ lục, từ 15.000 đồng đến 21.000 đồng/kg, mang lại thu nhập đáng kể cho người nông dân.
Mã số 5425: Người mẹ trước khi chết mong được thấy con gái tự chăm sóc mìnhGần 20 năm chống chọi với căn bệnh bướu màng não ác tính, chị Lam luôn mong mỏi có ngày lại được tự bước đi trên đôi chân của mình.
Vợ liệt sỹ một tháng làm vợ, nguyện cả đời cô quả chờ chồngHạnh phúc vợ chồng ngắn ngủi chỉ tính bằng ngày cũng là sức mạnh gom góp để hơn nửa thế kỷ qua, bà Nguyễn Thị Hiếu (Hậu Lộc, Thanh Hóa) son sắt với lời thề nguyện chờ chồng - liệt sỹ Đồng Xuân Hương.
Trồng loài cây dây leo ra trái khổng lồ, thơm nức, nông dân rủng rỉnh tiềnGiống bí thơm khổng lồ cho quả tới gần chục kilôgam, treo như lợn con trên giàn giúp nông dân ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa có việc làm, thu nhập ổn định.