Ngán ngẩm cảnh đường vào khu di tích quốc gia bị cày nát tại Đắk NôngHàng ngày, xe chở đá trọng tải lớn chạy rầp rập trên con đường duy nhất dẫn vào khu di tích cấp quốc gia. Mặt đường bị cày nát, người dân chỉ biết cầu cứu cơ quan chức năng.
Xót cảnh học sinh vùng cao đội vỏ bao phân đến trường ngày mưa bãoGần 200 học sinh trường Tiểu học Phan Bội Châu (huyện Krông Nô, Đắk Nông) đến lớp với tấm áo mưa chế từ vỏ bao phân bón. Sau cơn mưa lạnh buốt, ngồi trong lớp nhiều em vẫn run cầm cập vì đồ ướt sũng.
Bạn đọc Dân trí hỗ trợ “Góa phụ Rào Trăng 3” hơn 400 triệu đồng“Tình cảm của bạn đọc Dân trí đã nâng đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất. Sự giúp đỡ ấy, mẹ con em, gia đình em mãi không quên...”
Trao trả 100 triệu đồng cho "Goá phụ Rào Trăng 3" bị kẻ xấu chiếm đoạtNgày 10/11, Công an tỉnh Đắk Nông đã trao trả 100 triệu đồng cho Lê Thị Thu Thảo, vợ nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3. Số tiền này trước đó đã bị đối tượng xấu chiếm đoạt bằng thủ đoạn công nghệ cao.
Vết nứt gần hồ thủy điện Đắk R’Tih là do nổ mìn phá đá?Tỉnh Đắk Nông đề nghị đơn vị quản lý hồ thủy điện Đắk R’Tih phải có biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân. Phía công ty thủy điện cho rằng, những vết nứt là do mỏ đá gần đó gây ra.
Xuất hiện nhiều vết nứt rộng gần khu vực Thủy điện Đắk R’tihPhía trên đập tràn cửa dưới Thủy điện Đắk R’tih là rẫy của nhiều hộ dân ở bon Cây Xoài, xã Đắk Nia (TP Gia Nghĩa). Khu vực này đang có nguy cơ sạt lở hàng ngàn m3 đất xuống hồ thủy điện.
Bí thư tỉnh uỷ Đắk Nông trực tiếp thị sát đại dự án cứ xây lại sập!Đại dự án nghìn tỷ của tỉnh Đắk Nông hiện đã 5 lần xảy ra sự cố khiến công trình liên tục bị “trễ hẹn”. Ngoài mời chuyên gia về thẩm định, tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh sẽ xử lý trách nhiệm nếu có sai phạm.
Nhọc nhằn mưu sinh trên bãi rác lớn nhất Đắk NôngBất kể nắng hay mưa, hàng chục người lầm lũi, bới móc trên đống rác lớn để kiếm tìm phế liệu, mưu sinh. Để kiếm được tiền ít ỏi những “mảnh đời” này đối diện với nhiều nguy cơ bệnh tật.
Đắk Lắk: Bé trai lớp 1 mất liên lạc với gia đình sau khi tan họcBé trai lớp 1 tan học nhưng không trở về nhà vào buổi tối. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích bé.
Đắk Nông nỗ lực đưa dệt thổ cẩm thành nghề thoát nghèo(Dân trí)- Hai năm một lần, tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ hội Văn hóa thổ cẩm Việt Nam. Nghề dệt thổ cẩm được quan tâm đúng mức, trở thành một trong những nghề thoát nghèo cho người dân Đắk Nông.
Cảnh nhếch nhác khó tin trong Công viên địa chất toàn cầu ở Đắk NôngDù mới được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, thế nhưng nhiều công trình, nhiều điểm đến du lịch thuộc công viên này lại khiến khách du lịch “bất ngờ” về cả chất lượng và giá trị thẩm mỹ.
Rừng chết trắng dọc quốc lộ: Có cán bộ thuê người cắt thông trái phép!“Một bộ phận cán bộ, đảng viên không thực hiện tốt trách nhiệm… Thậm chí có trường hợp cán bộ thuê người cắt thông trái quy định”