Cặp đôi chuyển giới cưới gấp: "Em ơi, anh đẻ rồi!"Dù đã dùng hormone, cắt đầu ngực để làm con trai nhưng khi yêu Bích Tuyền - "cô gái trong hình hài nam giới", Công Phượng lại muốn sinh con. Sáng 9/11, Phượng đã sinh bé gái nặng 3,1kg khỏe mạnh.
2.500 kỷ vật lưu dấn ấn hội nhập của người Hoa ở Sài Gòn - Chợ LớnAnh Sanh muốn lưu lại dấu ấn quá trình hội nhập của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn nên 3 năm qua đã sưu tầm hơn 2.500 kỷ vật liên quan.
Người "dì ghẻ" 25 năm nuôi đứa con khờ của chồng cũSau ly hôn, bà Tuyết vẫn thương đứa con riêng khờ khạo, hay đau ốm của chồng cũ. Nghe con nói ú ớ qua điện thoại: "Nhớ mẹ", bà vội đón về nuôi dù làm nghề bán xôi vỉa hè, gia cảnh chẳng mấy khá giả.
Cô gái mắc ung thư lập mái ấm, nuôi người dưng đến TPHCM chữa bệnhBệnh nhân ung thư khắp nơi đến Sài Gòn vào hóa chất từ nay không còn lo tiền ăn, tiền trọ vì đã có Mái ấm Thanh Liên do Kim Thoa cùng một số nhà hảo tâm lập ra hồi tháng 10 năm ngoái.
Hai chị em bỏ ống heo 3 năm được 6kg tiền lẻ đi mua vàng tặng chaChị em Xuân Nhi, 13 tuổi ở Long An quyết định khui ống heo để dành suốt 3 năm, được hơn 6kg tiền lẻ, trị giá 27 triệu đồng mua lắc vàng tặng cha đeo tay cho đẹp. Trước đó, anh Tấn bị tai nạn mất 1 ngón tay.
Tình người Sài Gòn làm sống lại ông thợ chụp hình già đìu hiuGần một năm nay, nhiều người dân tại TPHCM vẫn chấp nhận bỏ tiền nhờ ông Lê Quang Liêm chụp hình kỷ niệm khi tham quan Bưu điện thành phố, dù trong tay đã có sẵn chiếc điện thoại xịn hay máy ảnh.
Yêu cô gái kém 21 tuổi, "ông chú" cưới ngay khi nàng tròn 18Kém ông xã 21 tuổi, nhiều người bảo với Hồ Thị Tỏa rằng: "Mày xinh sao lấy chồng già thế?" nhưng cô gái chỉ cười và đáp lời: "Vì con thương ảnh".
Chàng kiến trúc sư trẻ giúp 30 người con gốc Việt lưu lạc tìm lại được bố mẹKiến trúc sư Đỗ Hồng Phúc, 27 tuổi, 3 năm qua đã dành toàn bộ thời gian rảnh để giúp hơn 30 người con gốc Việt lưu lạc ở nước ngoài tìm lại bố mẹ, gia đình bị thất lạc nhiều năm.
Đường về nhà của cậu bé Việt 47 năm xa mẹ ruột, phiêu dạt tại MỹCuối năm 2019, ông Ton Ogi-Robbins, 52 tuổi, bắt đầu hành trình tìm mẹ ruột nhưng không ngờ cũng thời điểm đó người mẹ của ông ở Việt Nam qua đời trong ân hận vì đã gửi con sang Mỹ trong chiến dịch "Không vận trẻ em" (Babylift) năm 1975.
Tâm nguyện cuối cùng của người mẹ Mỹ "chỉ còn sống được một năm"Mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên bà Hope Ettore (người Mỹ) muốn đảm bảo rằng mình là một phần trong cuộc đoàn tụ gia đình của cậu con nuôi người Việt tên Samuel (Nguyễn Lê Hùng), 17 tuổi.
Em bé Hà Giang được bác sĩ TPHCM "tặng" cả bàn tayThấy bé Mai Hoa được cô giáo đút ăn, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều tự xúc cơm trong một phóng sự, bác sĩ Xuân Anh đã bình luận bên dưới: "Anh có thể đem lại chức năng bàn tay cầm nắm cho bé".
Người Việt mua bí ngô khủng, hình nộm ma quái trang trí nhà dịp HalloweenTrước ngày lễ hội Halloween, nhiều gia đình Việt Nam chi tiền triệu để mua nhiều loại bí đỏ khác nhau, làm bánh, chuẩn bị đồ trang trí trong nhà.