Em bé Hà Giang được bác sĩ TPHCM "tặng" cả bàn tay

Diệp Phan

(Dân trí) - Thấy bé Mai Hoa được cô giáo đút ăn, trong khi bạn bè cùng trang lứa đều tự xúc cơm trong một phóng sự, bác sĩ Xuân Anh đã bình luận bên dưới: "Anh có thể đem lại chức năng bàn tay cầm nắm cho bé".

Tuần trước, một phóng sự của Đài truyền hình Việt Nam ghi nhận câu chuyện của cô và trò ở điểm trường Thín Ngài, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Hà Giang được cộng đồng mạng chia sẻ.

Lướt Facebook, bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Nguyễn Xuân Anh ở TP HCM thấy hình ảnh bé Mai Hoa bị khuyết tật bàn tay phải được cô giáo đút ăn, trong khi bạn bè trang lứa đều có thể tự xúc cơm. 

"Chưa biết cách nào để liên hệ với gia đình bé, tôi để lại bình luận phía bên dưới rằng có thể "tặng" bé một bàn tay mới, cầm nắm được", vị bác sĩ cho biết.

Em bé Hà Giang được bác sĩ TPHCM tặng cả bàn tay - 1

Ba mẹ đưa Hoa Mai vào TPHCM phẫu thuật (Ảnh: Lê Quang Long).

Mong muốn của vị bác sĩ được anh Lê Quang Long, 30 tuổi, trưởng nhóm thiện nguyện 'Những bước chân xanh' biết đến. Lập tức, Long gọi điện cho gia đình và sắp xếp để bé được vào TPHCM sớm nhất. 

Chàng trai trưởng nhóm thiện nguyện cho biết đã quen bé Mai Hoa được 3 năm nay.  Nhóm cũng đang hỗ trợ nuôi bé trong dự án "Con nuôi' của tụi mình". Ngoài ra, trong năm nay, 15 điểm trường ở Thín Ngài được nhóm của Long hỗ trợ bữa trưa.

Ngày 27/10, Mai Hoa cùng cha mẹ đi xe đò từ Hà Giang xuống Hà Nội. Do gia đình không rành tiếng Kinh và cũng là lần đầu tiên đi xa nên Long phải nhờ cộng đồng đón gia đình ở bến xe đến sân bay. Đến TPHCM, gia đình em được Long trực tiếp hỗ trợ và đưa đến bệnh viện nơi bác sĩ Xuân Anh đang làm việc.

Em bé Hà Giang được bác sĩ TPHCM tặng cả bàn tay - 2

Long dẫn bé Hoa và gia đình đi ăn gà rán sau khi đáp chuyến bay từ Hà Nội vào TPHCM (Ảnh: Lê Quang Long).

Quang Long cho biết, lần đầu Mai Hoa đến TPHCM nên thấy cái gì cũng hỏi. Chở bé trên xe máy, đầu em quay xung quanh nhìn đủ hướng. Dẫn cả gia đình đi ăn gà rán  bé ăn no xong quay sang bảo với mẹ: "Mẹ ơi, con không ăn nỗi nữa!".

Sau khi hoàn thành xong thủ tục, Long hỏi em bé: "Mai Hoa có sợ đau không? Cô bé trả lời: "Dạ con sợ, nhưng mổ tay xong con sẽ được lành lặn như bao bạn khác".

Vậy là hôm qua, tay của em bé Hà Giang đã được bác sĩ Xuân Anh phẫu thuật.

"5 ngón tay dính nhau, việc tách dính rất phức tạp. Tôi tách được 3 ngón. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 2 tiếng. Bé sẽ ở lại thêm khoảng 2 tuần nữa để theo dõi", vị bác sĩ chia sẻ. 

Em bé Hà Giang được bác sĩ TPHCM tặng cả bàn tay - 3

Bé Hoa ở viện sau ca phẫu thuật (Ảnh: Lê Quang Long).

Em bé Hà Giang được bác sĩ TPHCM tặng cả bàn tay - 4

Dòng chữ bác sĩ Xuân Anh viết lên phần băng bó vết thương của Mai Hoa sau ca mổ (Ảnh: Bác sĩ Xuân Anh).

Sau ca mổ, sức khỏe của bé Mai Hoa Mai ổn định. Trong cơn đau khi vừa mới từ phòng phẫu thuật ra, mắt bé ướt đẫm, run run nói: "Con muốn uống coca!". "Niềm vui, ước muốn đơn giản của một em bé vùng cao khiến mình rất thương", Quang Long chia sẻ. 

Cha mẹ bé không rành tiếng Việt nên không nói được nhiều lời cám ơn đến cộng đồng. Nhưng bác sĩ Xuân Anh thấy được niềm vui, sự bất ngờ của họ trên gương mặt. Tuy là người trực tiếp hỗ trợ mọi chi phí phẫu thuật cũng như nằm viện theo dõi nhưng bác sĩ Xuân Anh vẫn khiêm tốn viết lên phần băng bó vết thương của em bé rằng: "Sài Gòn thương tặng con!".