Chàng trai đi giày cao gót dạy múa cột giành 7 giải thưởng quốc tếQuân Bùi không ngờ, lần thử nhảy với cây cột trong quán bar năm 17 tuổi đã giúp anh chọn nghề, trở thành giáo viên dạy múa cột, phát triển và góp phần xóa bỏ định kiến về môn thể thao này.
Bà cụ bán bánh mì thịt 5.000 đồng "bao no" cho người nghèoSợ giá thực phẩm lên, nhiều người lao động nghèo không có được bữa sáng ngon, rẻ, bà Ngang chỉ dám tăng từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng một ổ bánh mì thịt.
Hơn 100 phụ nữ khuyết tật được làm điệu trong ngày 20/10Không ít chị em phụ nữ khuyết tật lần đầu tiên được tiếp xúc với son phấn, được ngắm nhìn vẻ đẹp của mình trong gương và tin rằng bất kỳ "đóa hoa" nào cũng mang vẻ đẹp riêng.
Thầy giáo 4 năm cõng vợ chạy thận: "Dù thế nào ba cũng không buông mẹ ra"Mưa như trút, nước ngập nửa bánh xe, anh Thành giữ chắc tay lái, nói: "Mẹ ôm chặt ba vào nhen". Tới viện, anh cõng vợ vào chạy thận rồi vội phóng xe đến nhà học sinh dạy kèm cho kịp giờ...
Người phụ nữ một tay hóa nàng thơ: "Tôi cũng đẹp thế sao?"Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, nhiếp ảnh gia Minh Vương tặng chị Kim Trâm - bà chủ hớt tóc chỉ có một tay bộ ảnh, biến chị thành nàng thơ xinh đẹp với cả phần tay khuyết.
Tình yêu hồi sinh bà mẹ hai con từng bị chồng cũ thiêu sốngTừng bị chồng cũ thiêu sống, Kim Ngân chẳng dám nghĩ đến chuyện tình cảm nữa nhưng tình yêu của Minh đã cho cô sự tự tin đi tìm hạnh phúc cho mình.
Tô cháo đền ơn "5.000 đồng hoặc không tiền cũng được"Từng mưu sinh nhiều nghề, cảm thông với người lao động nghèo, anh Hòa treo bảng hiệu trước quán: "Cháo lòng cho người khuyết tật, người già, người bán vé số, 5k hoặc không tiền cũng được".
Nhóm bạn Sài Gòn và những bộ ảnh cưới trong mơ dành tặng người khuyết tậtAnh Trần Khắc Huynh, 57 tuổi đã kết nối các studio tài trợ áo cưới, trang điểm và chụp album cưới miễn phí cho gần 100 cặp đôi khuyết tật trong 6 năm qua.
Nhà tạo mẫu Việt tại Mỹ đi tour cắt tóc miễn phí khắp thế giớiSky Le đóng tiệm tóc của mình ở thành phố Saint Louis, tiểu bang Missouri, Mỹ để thực hiện hành trình 30 tháng đi khắp 5 châu bằng xe bán tải. Anh sẽ cắt tóc miễn phí cho bất cứ ai anh gặp trên đường.
Tiến sĩ Mỹ bỏ việc về nước khởi nghiệp, mơ tạo việc làm "made in Vietnam"Rời Mỹ sau 7 năm làm việc, Tiến sĩ Đỗ Hữu Quyết về nước khởi nghiệp trong ngành công nghệ CDI với mơ ước: "Tôi muốn tự tạo ra công việc cho bản thân và nhiều người Việt Nam khác".
Chàng trai cãi lời mẹ quyết lấy vợ chỉ ngồi một chỗNhiều người khâm phục Trí vì dám lấy vợ ngồi xe lăn, chấp nhận chăm sóc cô như một đứa trẻ. Ít ai biết được Diễm, vợ anh cũng chịu nhiều giày vò khi sức khỏe không đủ để giữ lại đứa con đã tượng hình.
Cô gái tìm thấy "bí kíp" làm giàu từ chiếc quần jean cũ của chồngTận dụng phần vải quần jean cũ của chồng, Hồng Thắm may thành chiếc túi bao tử, bán với giá 400 nghìn đồng. Sau hơn 1 năm, Thắm trở thành chủ xưởng may túi tái chế, sản xuất gần 70 chiếc mỗi tháng.