Ngôi sao thời Internet Lonelygirl15 không hề cô đơn

Sự kiện thiếu nữ 19 tuổi nổi danh trên web còn hơn ngoài đời thực đã thu hút sự chú ý của hàng loạt tờ báo lớn. Trước tin đồn xung quanh các video clip giả của cô trên YouTube, Lonelygirl15 đã lộ diện.

Tôi đang cố gắng thích nghi bởi tôi không quen bị mọi người "soi" quá kỹ. Điều này đôi khi khiến tôi phát điên", Lonelygirl15, tên thật là Jessica Lee Rose, cho hay.

Chỉ 3 tháng trước, Rose vẫn nằm trong số hàng nghìn diễn viên ở Los Angeles chật vật tìm kiếm hợp đồng với các chương trình truyền hình hoặc những bộ phim hứa hẹn ăn khách. Còn hôm nay, cô trở thành một trong những "ngôi sao online" được biết đến nhiều nhất trên trang chia sẻ video số một thế giới YouTube và mạng xã hội MySpace.

Những nghi ngờ xoay quanh các video clip của Rose liên tục được đăng tải trên các báo New York Times, Los Angeles Times, AP, CNet và nhiều phương tiện truyền thông khác khiến những người đứng đằng sau dự án Lonelygirl15 phải dần công khai.

Năm 2005, Rose đọc được một đoạn quảng cáo về dự án "Children of Anchor Cove" trên trang rao vặt Craigslist. "Tôi không biết nó là về cái gì vì thông tin được đưa ra khá mơ hồ. Người ta chỉ nói rằng đó là một chương trình độc lập", Rose kể. Cô sẽ không đóng phim hay làm chương trình truyền hình mà là quay một chuỗi video và tung lên mạng.

"Ban đầu tôi tỏ ra lưỡng lự vì chưa từng thấy ai đưa ra một kế hoạch như thế. Tôi mới tốt nghiệp và đã được thầy cô dạy rằng cần cảnh giác trước các trò lừa ở Los Angeles cũng như đừng tin ai cả", Rose cho biết. Khi đó, cô cũng chưa bao giờ vào YouTube và các video blog. Cô bắt đầu làm quen với mạng xã hội và chấp nhận tham gia dự án.

"Tôi có thể hiểu cảm giác thất vọng của mọi người. Họ đã dành nhiều thời gian theo dõi câu chuyện của Lonelygirl15 và đã thực sự yêu mến cô gái đó. Là một nhân vật nên Lonelygirl15 sẽ vẫn tiếp tục seri của cô để phục vụ những ai quan tâm, dù tôi không hy vọng tất cả mọi người vẫn còn yêu mến tôi như trước".

Theo Hải Nguyên

VnExpress/AP