Khám phá Himalaya qua ống kính Galaxy Camera

(Dân trí) - Dưới góc nhìn và khả năng chụp ảnh của Galaxy Camera, hành trình khám phá Himalaya qua 3 nước Ấn Độ -Nepal – Buhtan được thể hiện chân thực, ấn tượng.

Một góc nhìn của Trần Hùng về Kolkata dưới ống kính Galaxy
Camera

Một góc nhìn của Trần Hùng về Kolkata dưới ống kính Galaxy Camera

Hành trình khám phá 3 nước Ấn Độ -Nepal – Buhtan nằm trong khuôn khổ vòng 2 của cuộc thi “kết nối văn hóa, khám phá thế giới” được diễn đàn Vnphoto kết hợp với Tinh Tế và Saigonphoto phối hợp tổ chức.

Sau nhiều giờ bay từ Việt Nam-Thái Lan rồi qua Ấn Độ, 14 nhiếp ảnh gia đã có mặt tại thành phố Kolkata (Calcutta) – thành phố mà tác giả Nguyễn Phúc Lộc đánh giá là nơi “cao quý có, bẩn thỉu có, văn hóa có, tuyệt vọng có”. Khi còn là thuộc địa của Anh, đây là “thành phố của các lâu đài” nên Victoria Memirial , Marble Palace… vẫn mang thần thái uy nghiêm, lộng lẫy để trang hoàng, điểm tô cho thành phố Kolkata.

Một góc nhìn của Trần Hùng về Kolkata dưới ống kính Galaxy
Camera

Không chân, anh Loc47 vẫn cố gắng dùng Galaxy Camera “snap shot” để chụp vệt ánh sáng của những chiếc taxi vàng

Đan xen giữ những tòa lâu đài là những khu dân cư đầy màu sắc của Ấn Độ được tác giả Loc47 dùng Galaxy Camera ghi lại một cách đầy màu sắc. Những chiếc taxi vàng với thiết kế đường cong duyên dáng cũng dành được sự yêu thích đặc biệt của nhiếp ảnh gia này. Rời Kolkata đến Darjeling – thành phố có độ cao trung bình 2000m so với mực nước biển và nơi tập hợp của 6 chữ T - T -Tea, Teak, Tourism, Toy Train, Tiger Hill and Trekkers' paradise … Trà tại Darjeling được mệnh danh là ngon nhất vì hơi thở của thần Shanker Mahadeva – trú ngụ nơi dãy núi Himalaya. Đoàn cũng tranh thủ tham qua cho đủ những cánh đồng trà, ngồi thử trên Toy Train và ngắm nhìn Tiger Hill trong ánh bình minh rực rỡ…

Anh Anpham ghi nhận lại cảnh hái chè của người dân thành phố
Darjeling

Anh Anpham ghi nhận lại cảnh hái chè của người dân thành phố Darjeling

Nếu Ấn Độ là một đất nước đã khá thân quen với các đoàn nhiếp ảnh của Việt Nam thì Bhutan và Nepal là hai đất nước còn khá khép kín với thế giới nhưng lại sở hữu rất nhiều địa danh, thắng cảnh mà bất kỳ nhiếp ảnh gia nào trên thế giới đều mong một lần được đặt chân đến đây. Đoàn Việt Nam, gồm 6 nhiếp ảnh gia đoạt giải vòng 1 và 7 giám khảo và hot blogger Hà Kin. Theo anh Anpham – Admin của Vnphoto thì đây là đoàn đầu tiên của Việt Nam đi lộ trình này qua nước Bhutan (không kể người hành hương và người của Liên Hợp Quốc đi công vụ). Do đó, ai trong đoàn cũng tranh thủ dòng Galaxy Camera chụp những bước hình để đời tại “vương quốc Phật Giáo” này.

Anh Anpham ghi nhận lại cảnh hái chè của người dân thành phố
Darjeling

Tính năng zoom quang 21X của Galaxy Camera đã được các nhiếp ảnh gia Tuấn Lion tận dụng tối đa để ghi lại hình ảnh ngôi chùa cổ trên Tiger Nest

Anh Anpham ghi nhận lại cảnh hái chè của người dân thành phố
Darjeling

Chụp ruộng bậc thang ở làng cổ Paro (Bhutan), tác giả Anpham đã công nhận hình chụp từ Galaxy Camera có độ cân bằng trắng tốt

Nepal cũng là một địa danh nổi tiếng của Phật Giáo với lăng mộ, cung điện, đền thờ, chùa tập trung ở Kathmandu Durbar Square, Bhaktapur, Patan… Đoàn Việt Nam vốn không lạ với những ngôi chùa, tượng phật ở các miền Tây Nam Bộ đều phải trầm trồ và liên tục chụp lại những địa danh về văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng này. Đặc biệt, nằm dọc theo con đường thương mại cổ giữa Ấn Độ và Tây Tạng, Bhaktapur được bao quanh bởi các dãy núi và từ đây có thể ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp của dãy Himalaya – nơi mà các nhiếp ảnh gia đã có cơ hội chụp được từ trên cao và phần nào chứng kiến được sự hùng vĩ của nó. Những ngày cuối là những ngày đoàn cũng phải khá tiết chế khi chụp vì ổ cứng mang theo đều đầy, bộ nhớ và thẻ nhớ kèm theo cũng còn rất ít. Rất nhiều nhiếp ảnh gia dự định sau khi về Việt Nam sẽ làm những topic riêng để khoe cảnh đẹp của Bhutan và Nepal.

Dãy núi Himalaya được anh Trần Hùng chụp từ trên máy bay

Dãy núi Himalaya được anh Trần Hùng chụp từ trên máy bay

Mỗi ngày trong hành trình 11 ngày đều là một trải nghiệm mới và thử thách mới với 6 thành viên lọt vào vòng 2 cuộc thi nói riêng và đoàn 14 người nói chung. Dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, tính năng chỉnh tay của Galaxy Camera, chế độ Smart Mode, khả năng zoom 21X đều được tận dụng để hành trình có được những tấm ảnh đẹp nhất, chất lượng nhất để đánh dấu lại hành trình khám phát thế giới Ấn Độ - Bhutan và Nepal. Galaxy Camera lần lượt đem lại từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì một chiếc máy ảnh PnS lại có khả năng chụp ảnh tốt đến thế, lại có thể chỉnh sửa ảnh trực tiếp với các ứng dụng của Android, up ảnh trực tiếp bằng 3G…

Galaxy Camera – nhỏ bé như dòng PnS nhưng chụp đẹp như dòng
DSLR

Galaxy Camera – nhỏ bé như dòng PnS nhưng chụp đẹp như dòng DSLR

Cuối hành trình, BGK bao gồm ông Lý Hoàng Long, ông Hoàng Thạch Vân – Uỷ viên Hội NSNA VN, Nhà báo đặc trách ảnh Vnexpress - Nguyễn Quốc Huy và 3 đại diện của các diễn đàn nhiếp ảnh tại Sài Gòn đã xác định được giải Nhất thuộc về nhiếp ảnh gia Nguyễn Trần Hùng với 25 tấm ảnh lọt vào vòng chung kết và nhận phần thưởng 20 triệu và 1 máy ảnh Samsung Galaxy Camera. Anh Nguyễn Phúc Lộc theo sau với 15 tấm ảnh lọt vào chung kết và đoạt giải Nhì với phần thưởng 1 máy ảnh Samsung Galaxy Camera và 1 pin dự phòng Mili Power Prince5000 mAh trị giá 1,900,000 đồng. Giải Ba thuộc về nhiếp ảnh gia Nguyễn Văn Thương với 10 ảnh và nhận 1 chiếc Samsung Galaxy Camera.