Giết mẹ vì không được chơi game

(Dân trí) - Một cậu học sinh ở bang Ohio, Mỹ đã ra tay giết mẹ mình và bắn trọng thương bố đẻ vì quá tức giận vì không được chơi trò game bạo lực Halo 3 trên máy chơi game Xbox.

 
Giết mẹ vì không được chơi game - 1

Daniel Petric (trái) và bố tại tòa
Luật sư bào chữa cho đứa con bất hiếu Daniel Petric, 17 tuổi, cho rằng cậu bé đã bị ám ảnh bởi các hình ảnh trong trò chơi Halo 3 - có các nhân vật bắn nhau với những kẻ lạ mặt. Tuy nhiên, thẩm phán phản đối và cho rằng Petric đã lên kế hoạch trả thù bố mẹ từ nhiều tuần trước.

Petric có khả năng sẽ phải chịu mứa án chung thân vì tội giết người mà không được hưởng khoan hồng. Luật sư chưa cho biết ngày tuyên án.

Trong đêm giết mẹ vào tháng 10/2007, Petric đã dùng chìa khóa tủ của bố để lấy cắp khẩu súng ngắn. Sau đó, cậu đi vào phòng ngủ của bố mẹ và nói: “Bố mẹ vẫn chưa ngủ sao? Con có điều ngạc nhiên cho bố mẹ này…” Ông bố kinh hoàng khi thấy con trai giơ súng và bắn thẳng vào đầu mẹ, còn ông cũng bị bắn vào đầu như may mắn thoát chết.

Hiện tại, Microsoft - hãng sở hữu bản quyền trò chơi game video Halo 3 - vẫn từ chối bình luận về vụ việc này.

T.Vũ
Theo BBC