Game Việt khiến thế giới “điên loạn” bị khai tử trong vài giờ tới?

(Dân trí) - Trên trang Twiter của mình, Nguyễn Hà Đông, tác giả của game di động Flappy Bird đang khiến cả thế giới quan tâm, tuyên bố sẽ gở bỏ trò chơi này ra khỏi gian ứng dụng Apple Store và Google Play… “vì không thể chịu được nữa”.

Game Việt khiến thế giới “điên loại” bị khai tử trong vài giờ nữa

Flappy Bird đang khiến cả thế giới chú ý vì sự đơn giản đồ hoạ nhưng lại gây nghiện vì độ khó ngay từ ban đầu

“Tôi có thể cho rằng Flappy Bird là thành công của mình, nhưng nó đang phá huỷ cuộc sống đời thường của tôi. Vì vậy tôi ghét trò chơi này”, đoạn Tweet của Nguyễn Hà Đông viết lúc rạng sáng nay đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

Đoạn Tweet cho biết sẽ gỡ bỏ Flappy Bird trong 22 giờ tới.
Đoạn Tweet cho biết sẽ gỡ bỏ Flappy Bird trong 22 giờ tới.

Nguyễn Hà Đông còn viết trên một đoạn Tweet khác: “Xin lỗi người dùng Flappy Bird, trong 22 giờ tới, tôi sẽ gỡ bỏ Flappy Bird. Tôi không thể chịu đựng được hơn nữa… Không phải lý do về pháp lý. Tôi chỉ không thể chịu thêm được nữa”.

Có vẻ như sự chú ý thái quá của giới truyền thông trong nước và nước ngoài với những đánh giá, dự đoán và cả những hoài nghi về nguồn gốc của Flappy Bird khiến “cha đẻ” của trò chơi đang khiến cả thế giới “điên loạn” không chịu được áp lực. Đông cho rằng khi đưa trò chơi lên các gian hàng lớn, anh không nghĩ trò chơi của mình sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông nhiều như vậy. “PR sẽ khiến tôi không làm một lập trình viên viết game nữa”.

Trên trang Twitter của mình, Đông cho biết anh sẽ không bán game Flappy Bird và sẽ vẫn tiếp tục làm game như một niềm đam mê.

Nếu đúng như những gì Nguyễn Hà Đông chia sẻ thì trò chơi Flappy Bird với hơn 50 triệu lượt download và doanh thu quảng cáo mỗi ngày lên tới 50.000 USD, tức hơn 1 tỷ đồng, sẽ không còn tồn tại trên Apple Store và Google Play kể từ ngày 10/2.

Khôi Linh