Cá độ trực tuyến cả... tân Giáo hoàng

Để tránh mang tiếng "trái đạo", hãng cá cược Paddy Power đã tạm đóng cửa website "Cá cược Giáo Hoàng mới" trong vòng 3 ngày để tang Giáo hoàng John Paul II. Nhưng đến hôm nay, website này đã khai trương và hoạt động nhộn nhịp trở lại.

"Các Hồng y đã tụ tập tại Rome để bỏ phiếu bầu ra Giáo hoàng mới. Và chúng tôi cũng vậy", người phát ngôn của Paddy Power, một hãng đại gia cá cược của Ailen, tuyên bố.

Như vậy, bên cạnh việc đặt cược cho Britney Spears sẽ li dị trong vài tháng tới, hay màu sắc của quả bóng độc đắc của Xổ số quốc gia Ailen như thế nào, các con bạc trên toàn thế giới có thể truy cập vào địa chỉ paddypower.com, click vào phần "Những nội dung đặt cược mới" và cá cho Diogini Tettamanzi, đức cha đang dẫn đầu "cuộc đua" vào ngôi vị Tân giáo hoàng với tỷ lệ 11 ăn 4. Hoặc họ cũng có thể đặt cho Đức cha Dougal Maguire của đảo Craggy, Ai Len với tỷ lên lên tới 1 ăn 1.000.

"Chúng tôi sẽ tiến hành với cách thức giống như trong đua ngựa vậy", Haines, CEO của hãng giải thích một cách rất- thận- trọng về việc tính tỉ lệ ăn cược.

Tại một site khác, Pinnaclesports.com, tiền cá cược được đặt vào các nội dung: tuổi, quốc tịch cũng như danh tính của vị Giáo hoàng mới. Còn với betfair.com, người lướt Web có thể click vào các chủ đề "Quốc gia đăng cai Olympic 2012", "American Idol 4" hoặc "Giáo hoàng", nếu muốn. Nếu không thật quen với tên tuổi của các đức cha, họ có thể click chuột vào danh sách tên có sẵn và xem tỷ lệ đặt cược cho mỗi "ứng cử viên" là bao nhiêu. Ở site này, đức Hồng y Tettemanzi, một lần nữa lại là người được kỳ vọng nhất.

Tuy nhiều người phản ứng với những trò đò đen kiểu này, song thực ra cá cược "giáo hoàng mới" lại không bị Vatican lên án. "Trò chơi may rủi và cá cược bản thân chúng không đối lập với lẽ phải".

Theo Haines thì việc đặt cược cho vị giáo hoàng tiếp theo đã bắt đầu tại Paddy Power từ cách đây hơn 10 năm. Mọi người đưa ra đủ hình thức đánh cá dài hạn, chẳng hạn như con trai của mình có chơi bóng đá chuyên nghiệp không, Ailen có vô địch World Cup 2006 không, và giáo hoàng cũng không phải là ngoại lệ.

Theo C.T Vietnamnet