Xúc động lá thư bà nội nghèo cảm ơn bác sĩ phục hồi tim "lỗi nhịp" cho cháu

Hạnh Linh

(Dân trí) - "Được các bác sĩ nhận điều trị, đến nay cháu được chữa khỏi bệnh, lấy lại trái tim hoàn hảo... Tôi không biết nói gì hơn, xin được viết mấy lời này gửi đến các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa".

Đó là dòng tâm sự mà bà Hà Thị Thêu - bà nội bệnh nhi Vi Văn Sỹ viết trong thư cảm ơn của mình gửi đến các y, bác sĩ. 

Tình yêu thương viết nên chuyện cổ tích

Bà Hà Thị Thêu (70 tuổi, bản Đôn, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) mới đây đưa cháu nội Vi Văn Sỹ (17 tháng tuổi) đến khám định kỳ tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đã gần 3 tháng sau ca phẫu thuật tim thành công nhưng bà Thêu còn nguyên vẹn niềm hạnh phúc, cảm xúc nghẹn ngào.

Xúc động lá thư bà nội nghèo cảm ơn bác sĩ phục hồi tim lỗi nhịp cho cháu - 1
Xúc động lá thư bà nội nghèo cảm ơn bác sĩ phục hồi tim lỗi nhịp cho cháu - 2

Lá thư tay bà Hà Thị Thêu gửi cảm ơn các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã mổ tim, cứu sống cháu nội mình.

Nói về hoàn cảnh của cháu trai mình, bà Thêu cho biết, bố mẹ bé Sỹ không được nhanh nhẹn, ở nhà làm nông, thu nhập nhìn vào 4 sào ruộng và đi hái măng rừng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của bản. Bé Sỹ là con thứ 2, còn chị gái năm nay 9 tuổi, nhưng cháu cũng gặp vấn đề về não. Tư duy phát triển chậm, hiện cháu đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Bé Sỹ khi sinh ra đã bị tim bẩm sinh, sức khỏe yếu, đau ốm triền miên. Hơn 1 tuổi nhưng Sỹ chỉ nặng 7kg, thường xuyên phải đi viện. Tháng 10/2022, bé Sỹ ốm nặng, trong nhà lúc này không còn thứ gì có thể bán được, bà con trong bản xót thương, người góp tiền, người cho gạo giúp gia đình đưa bé đi viện. 

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Sỹ được chẩn đoán viêm phổi nặng trên nền mắc bệnh tim bẩm sinh. Sỹ được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị viêm phổi. 

Sau thời gian điều trị, bệnh viêm phổi của Sỹ tiến triển tốt. Gia đình được tư vấn phẫu thuật tim cho bé, song tiền sinh hoạt, thuốc thang cho Sỹ ngót cả trăm triệu đồng, không có tiền, gia đình bất đắc dĩ đưa cháu về.

Khi đưa cháu từ Bệnh viện Nhi Trung ương trở về, tâm trạng của bà Thêu rối bời. Tình trạng bệnh tim của bé ngày càng nặng, thuốc ngoài bảo hiểm chi phí cao, số tiền bà con trong bản góp đã hết nhẵn. Hy vọng về sự sống của Sỹ dần ngắn lại.

Xúc động lá thư bà nội nghèo cảm ơn bác sĩ phục hồi tim lỗi nhịp cho cháu - 3

Bác sĩ khám cho bệnh nhi Vi Văn Sỹ.

Bà Thêu về nhà, nhiều người trong bản nói rằng, bé bị "con ma bắt", bà nên làm lễ cúng, xua đuổi tà ma. Có người lại bảo bà nên chấp nhận số phận, số bé ngắn đến đây thôi. Bà Thêu không can tâm, bà xin được cho bé Sỹ nhập viện tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bà hy vọng bằng tình yêu thương cùng sự tân tiến của y học sẽ giúp cháu mình được chữa lành trái tim "lỗi nhịp". 

Không có tiền đưa cháu tái nhập viện, bà Thêu chỉ biết nguyện cầu, bà ước gì người mắc bệnh là mình, bà sẽ chết để cháu được sống. Tình yêu thương vô bờ của bà dành cho cháu khiến ai chứng kiến cũng rung động.

"Trời như hiểu lòng người", sau thời gian điều trị ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, sức khỏe của Sỹ dần tốt lên, bé được chỉ định phẫu thuật. Ca phẫu thuật tim miễn phí cho Sỹ thành công, lúc này, trong túi bà Thêu không còn đồng tiền nào lo thuốc thang cho cháu.

Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Phòng Công tác xã hội của bệnh viện mua cho cháu sữa, thuốc ngoài bảo hiểm, kêu gọi hỗ trợ tiền chữa trị. Còn bà Thêu với mẹ bé Sỹ được bệnh viện cấp những suất ăn miễn phí trong thời gian điều trị.

Xúc động lá thư bà nội nghèo cảm ơn bác sĩ phục hồi tim lỗi nhịp cho cháu - 4

Sức khỏe của bé Sỹ dần ổn định sau ca phẫu thuật thành công.

Xúc động trước tình cảm, tấm chân tình mà y, bác sĩ dành cho bé, bà Thêu muốn tự tay mình viết thư cảm ơn các y, bác sĩ nơi đây, nhưng tuổi già, mắt mờ, tay run bà không thể viết, vì thế bà đã nhờ một người cháu trong gia đình viết lại những lời mình muốn gửi gắm đến các y, bác sĩ tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Theo bà Thêu, cháu bà đang dần phục hồi và sẽ có một trái tim khỏe mạnh. Bé Sỹ chơi ngoan, ăn, ngủ tốt, tăng 3kg sau ca phẫu thuật. "Nhìn cháu ngày một lớn, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn trước, người làm bà như tôi cảm thấy rất vui. Tôi không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống cháu tôi. Mong nhiều gia đình sẽ may mắn như gia đình tôi", bà Thêu chia sẻ.

Nhân lên động lực cống hiến

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Thành, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhi Vi Văn Sỹ đã nằm viện nhiều lần tại khoa và chuyển ra Hà Nội vì tình trạng viêm phổi nặng trên nền mắc bệnh tim bẩm sinh thông liên nhĩ, còn tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, tăng áp lực động mạch phổi, phải thở máy. 

May mắn bệnh tim của Sỹ không quá phức tạp, có thể phẫu thuật được ở Thanh Hóa, song cái khó của gia đình là không có tiền, gia đình bé vô cùng khó khăn. Ngoài chế độ bảo hiểm, bệnh nhi phải mua thuốc ngoài nhiều. Nếu mổ ở Hà Nội chi phí hết khoảng 60-70 triệu đồng, số tiền này vượt xa khả năng chi trả của gia đình. Không có tiền phẫu thuật, bà nội cháu đã xin về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị, chờ cơ hội phẫu thuật.

Sau một thời gian điều trị nội khoa bằng kháng sinh, trợ tim, giảm áp lực động mạch phổi, sức khỏe của trẻ tạm ổn định. Các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt cho bé. 

Ngày 6/2, ca phẫu thuật bắt đầu, sau hơn 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công. 2 ngày sau, bệnh nhi tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định.  

Theo bác sĩ Thành, những bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh thường có hoàn cảnh khó khăn. Bệnh nhi điều trị ở khoa dài ngày, các y, bác sĩ rất cảm thông, gần gũi, chia sẻ với những hoàn cảnh không may mắn đó. Ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hằng năm có chương trình mổ miễn phí cho khoảng 30 trường hợp. Bệnh nhi dưới 6 tuổi được miễn phí hoàn toàn, còn bệnh nhi trên 6 tuổi cũng được hưởng các chương trình tài trợ khác.

"Hôm nay tôi mới biết gia đình để lại thư cảm ơn bệnh viện cùng các bác sĩ. Tôi rất bất ngờ và xúc động. Lá thư, lời cảm ơn, hay sức khỏe của những bệnh nhi chúng tôi từng cứu sống ngày một tốt lên, đó là "liều thuốc" tinh thần giúp những người khoác áo blouse có thêm niềm tin, động lực để cố gắng, cống hiến", bác sĩ Thành, chia sẻ.