1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Xúc động "tâm thư" bệnh nhân Covid-19 cảm ơn bác sĩ bệnh viện dã chiến

Tiến Thành

(Dân trí) - Nữ bệnh nhân Covid-19 đã có những tâm sự đầy cảm xúc thể hiện lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ, cũng như chia sẻ về hành trình điều trị thắm tình người và đầy lạc quan tại bệnh viện dã chiến.

Những ngày qua, bài viết của một nữ bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Quảng Bình đăng tải trên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự quan tâm của dư luận tại địa phương cũng như cả nước, những dòng tâm sự này đã nhận được rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Xúc động tâm thư bệnh nhân Covid-19 cảm ơn bác sĩ bệnh viện dã chiến - 1

Nội dung được bệnh nhân Covid-19 N.T.H. đăng tải.

Trong nội dung đăng tải, nữ bệnh nhân Covid-19 đã có những bộc bạch cảm xúc của bản thân về những ngày bị mắc Covid-19, hành trình đấu tranh với dịch bệnh tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình (đặt tại Bệnh viện Y - Dược cổ truyền). Hơn thế là sự biết ơn, tri ân đối với đội ngũ y, bác sĩ và tấm lòng người dân luôn hỗ trợ hết mình cho bệnh nhân Covid-19.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, chủ nhân của bức "tâm thư" là chị N.T.H. (SN 1987), trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Xúc động tâm thư bệnh nhân Covid-19 cảm ơn bác sĩ bệnh viện dã chiến - 2

Theo chị H., các bác sĩ tại bệnh viện dã chiến luôn dành cho bệnh nhân một sự quan tâm tận tình nhất. 

Theo chị H., bản thân làm việc tại một công ty ở TP Vinh (Nghệ An), trong lần đi công tác tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), chị vô tình tiếp xúc với tài xế mắc Covid-19, sau đó chị H. đã dương tính với SARS-CoV-2, rồi được đưa vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình.

Khi bị mắc Covid-19, hoang mang và lo lắng chính là cảm xúc chung của chị H. cũng như các bệnh nhân cùng hoàn cảnh. Nhưng với sự quan tâm tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, của các bệnh nhân với nhau và cả người thân, bạn bè dành cho mình, chị H. trở nên mạnh mẽ hơn, có thêm dũng khí đối mặt với khó khăn.

Xúc động tâm thư bệnh nhân Covid-19 cảm ơn bác sĩ bệnh viện dã chiến - 3

Khu điều trị bệnh nhân Covid-19 với đầy đủ trang thiết bị, sạch sẽ và ngăn nắp.

"Khi biết mình là F1 đã rất hoang mang rồi, đến khi có thông báo dương tính, mình thực sự choáng váng và lo lắng lắm, mình biết là Covid-19 nó nguy hiểm như thế nào, rồi lo tiền đâu mà chữa bệnh. Những ngày đầu mình buồn bã đến mức chẳng ăn uống gì cả. Thế nhưng mình may mắn được các bác sĩ quan tâm, người dân Quảng Bình quyên góp giúp đỡ, rồi anh, chị em bệnh nhân động viên nhau, mình dần lạc quan hơn", chị H. nhớ lại.

Sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện dã chiến, sức khỏe của chị H. dần tốt lên và đã được chuyển phòng chờ xét nghiệm trước khi xuất viện. Để chia sẻ niềm vui của bản thân cũng như thể hiện sự cảm kích đối với đội ngũ y tế, người dân Quảng Bình đã quyên góp thực phẩm giúp đỡ các bệnh nhân Covid-19, chị H. đã viết ra những tâm tư từ tận đáy lòng để đăng tải trên Facebook cá nhân.

Xúc động tâm thư bệnh nhân Covid-19 cảm ơn bác sĩ bệnh viện dã chiến - 4

Đội ngũ y tế chuẩn bị cơm và đưa tới từng phòng cho bệnh nhân.

"… thật may mắn, Quảng Bình nơi đất khách quê người, tôi cảm thấy biết ơn tình cảm của những con người nơi đây, những y, bác sĩ thực sự rất nhiệt tình tại Bệnh viện Y dược cổ truyền, họ đã phải tạm xa gia đình để ngày đêm phục vụ cho những bệnh nhân bị dương tính. Nhẽ ra họ phải được khoác những chiếc áo blu màu trắng mát mẻ lên mình đầy cao quý, vì nghề y là một nghề cao quý được cả thế giới tôn vinh, không phải ai cũng có thể trở thành bác sĩ vì không phải ai cũng có kiến thức, kĩ năng và tấm lòng cứu chữa cho bệnh nhân.

Vậy mà họ đã phải khoác lên mình những chiếc áo bằng ni lông vừa mặc thôi đã ngột ngạt, khó thở, chưa kể khi bệnh nhân đau mỏi thường hay cáu gắt và đòi hỏi này nọ. Nhưng họ vẫn mỉm cười và chiều theo ý của từng bệnh nhân, vì có thể họ nghĩ, lương y như từ mẫu", chị H. viết.

Xúc động tâm thư bệnh nhân Covid-19 cảm ơn bác sĩ bệnh viện dã chiến - 5

Suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình, chị H. cũng đã chụp lại phần ăn của mình và đăng tải trên Facebook.

Trong đoạn chia sẻ trên Facebook, chị H. còn hóm hỉnh nói rằng, chị và bệnh nhân Covid-19 đi chữa bệnh mà như đi nghỉ mát vậy, cơm ngày 3 bữa, còn ngon hơn cơm ở nhà, phục vụ tận phòng không sót bữa nào, quạt mát cả ngày không đổ một giọt mồ hôi.

Chính những sự quan tâm đó đã giúp chị H. an tâm chữa trị và ko còn thấy mặc cảm hay tự ti với dịch bệnh, là liều thuốc tinh thần giúp chị cùng nhiều bệnh nhân khác chiến thắng Covid-19 và chờ ngày xuất viện.

Chị cũng nhắn nhủ các bệnh nhân đang điều trị Covid-19, bên cạnh tuân thủ phác đồ điều trị, khuyến cáo của đội ngũ y tế thì dù ở hoàn cảnh nào cũng không được để dịch bệnh quật ngã, phải tự chăm sóc bản thân, phối hợp với các y, bác sỹ để điều trị tốt nhất, đẩy lùi Covid-19.

Xúc động tâm thư bệnh nhân Covid-19 cảm ơn bác sĩ bệnh viện dã chiến - 6

Đến nay, đã có 30 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình khỏi bệnh và xuất viện.

"Chúc các bác sĩ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp. Luôn giữ mãi tâm sáng của người thầy thuốc giống như những ngày qua. Biết ơn các bác sĩ", chị H. khép lại lời chia sẻ của mình.

Theo Bác sĩ Trần Xuân Phú, Giám đốc Bệnh viện Y - Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình, hiện bệnh viện này đang tiếp tục cách ly, điều trị cho 72 bệnh nhân Covid-19. Đến nay, cũng đã có 30 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, đủ điều kiện cho xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày dưới sự giám sát của y tế cơ sở và Trung tâm kiểm soát bệnh tật địa phương theo quy định của Bộ Y tế.

Theo bác sĩ Phú, với trách nhiệm của người làm công tác y tế, đội ngũ cán bộ nhân viên tại bệnh viện luôn tâm niệm phải làm mọi cách để điều trị tốt nhất cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân Covid-19, luôn nỗ lực hết mình, vượt qua những khó khăn để góp phần đẩy lùi dịch bệnh.