TPHCM:

Vừa sinh con, sản phụ hôn mê rồi tử vong

(Dân trí) - Trước cái chết bất thường của vợ, người chồng đã gởi đơn đến Sở Y tế và cơ quan điều tra Công an quận 9, TPHCM yêu cầu làm rõ có hay không sự tắc trách của bệnh viện quận 9.

Sáng sớm nay 13/3, sau khi thực hiện xong thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT Công an quận 9 đã bàn giao thi thể chị Châu Thị Tài (39 tuổi) cho người thân đưa về quê ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang lo hậu sự.

Anh Thủ đau buồn kể lại cái chết đầy khuất tất của vợ sau khi sinh con tại bệnh viện quận 9, TPHCM.
Anh Thủ đau buồn kể lại cái chết đầy khuất tất của vợ sau khi sinh con tại bệnh viện quận 9, TPHCM.

Ôm đứa con trai vừa sinh còn đỏ hỏn trên tay, anh Nguyễn Văn Thủ (quê tỉnh Kiên Giang) đau đớn kể lại cái chết đầy khuất tất của vợ.

“Vợ tôi có 2 đứa con lớn với người chồng trước và đã ly hôn. Cảm thương người phụ nữ đảm đang, hiền lành này nên dù nhỏ hơn vợ đến 10 tuổi nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau và cùng dắt dìu lên Sài Gòn lập nghiệp”, anh Thủ kể lại.

Hai vợ chồng nghèo thuê nhà trọ ở phường Long Bình, quận 9 sống. Hàng ngày anh Thủ rong ruổi làm tài xế xe đầu kéo khắp các nẻo đường để kiếm tiền nuôi vợ và thương các con riêng của vợ như chính con đẻ của mình.

Giữa năm 2015, anh Thủ mừng vui khôn xiết khi vợ mang thai và trông chờ từng ngày đứa con chào đời. Theo anh Thủ thì suốt trong thai kỳ, vợ anh thường xuyên đi khám thai ở một bác sĩ gần nhà và đều có kết quả bình thường.

Gần đến ngày sinh, mẹ ruột chị Tài là bà Lê Thị Ngọc Bích (65 tuổi) từ quê lên để chăm sóc cho con. Ngày 3/3, chị Tài có dấu hiệu sắp sinh nên được mẹ đưa vào bệnh viện quận 9 (đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9).

Sau đúng tuần lễ hôn mê tại Khoa hồi sức Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức, trưa qua 12/3, chị Tài đã tử vong trong sự đau đớn, bức xúc của người thân.
Sau đúng tuần lễ hôn mê tại Khoa hồi sức Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức, trưa qua 12/3, chị Tài đã tử vong trong sự đau đớn, bức xúc của người thân.

Theo bà Bích thì các bác sĩ Khoa sản của bệnh viện sau khi thăm khám, chẩn đoán xác định sức khỏe con gái bà cũng như thai nhi bình thường nên chỉ định nhập viện chờ sinh. Sau hơn 1 ngày, tối 4/3, chị Tài chuyển dạ và được chuyển vào phòng sinh thường mà không có chỉ định hoặc thông tin nào cho gia đình biết là phải can thiệp bằng phẫu thuật.

“Vậy mà đến giữa đêm rạng sáng 5/3, bác sĩ yêu cầu gia đình tôi ký cam kết để mổ khiến ai cũng bất ngờ. Vậy nhưng vì tình thế quá cấp bách nên chúng tôi cũng chấp nhận ký cam kết”, bà Bích cho biết.

Đến khoảng 3h30 rạng sáng cùng ngày, anh Thủ và gia đình mừng vui khôn xiết khi đón nhận đứa con sơ sinh là bé trai, nặng 3,6kg được nhân viên Khoa sản bồng ra và thông báo ca mổ thành công, sản phụ đang hồi sức sẽ ra sau.

Khoa sản Bệnh viện quận 9, nơi chị Tài sinh con , sau đó hôn mê và tử vong bất thường.
Khoa sản Bệnh viện quận 9, nơi chị Tài sinh con , sau đó hôn mê và tử vong bất thường.

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, gia đình bà Bích được Khoa sản, bệnh viện quận 9 yêu cầu ký tiếp cam kết về việc cắt bỏ 1 phần tử cung của chị Tài với lý do (theo bà Bích) là bị mất máu. Dù cảm thấy không an tâm nhưng trước sự việc cấp bách, một lần nữa bà Bích đã đặt bút ký cam kết theo yêu cầu của bệnh viện.

Vậy nhưng suốt từ thời điểm đó đến sáng, anh Thủ và mẹ vợ vô cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên, liên tục hỏi thăm về tình hình sức khỏe của chị Tài thì được phía bệnh viện trấn an, bảo chờ trong khi đứa bé sơ sinh khóc ngất vì chưa được bú sữa mẹ. Đến khoảng 9h ngày 5/3, gia đình bà Bích cảm nhận sự xôn xao của các bác sĩ nên vội chạy vào xem thì thấy Khoa sản đang tất bật, có xe cứu thương đang chờ phía trước.

“Gia đình tôi chạy vào thì thấy cửa trước Khoa sản đóng kín. Lúc đó tôi phát hiện họ đưa con gái tôi ra xe cứu thương bằng cổng sau mà không có bất cứ thông tin gì cho người thân.”, bà Bích kể lại.

Trước sự việc trên, gia đình bà Bích đã phản đối, không đồng ý chuyển thân nhân của mình đi lén lút như thế và gây áp lực nên phía bệnh viện mới cho biết chuyển về bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (ĐKKV) và họ đã đồng ý cho một người nhà theo lên xe.

Khi đến BV ĐKKV Thủ Đức, các bác sĩ xác nhận sản phụ Tài đã rất nguy kịch, không mạch, không đo được huyết áp, mất quá nhiều máu và có biểu hiện chết não. Sau đúng tuần lễ hôn mê tại Khoa hồi sức, đến gần 11h trưa qua 12/3, chị Tài đã tử vong.

Sau khi chị Tài tử vong, đại diện phía Bệnh viện quận 9 đã đến thăm hỏi, thắp nhang chia buồn cùng gia đình sản phụ.
Sau khi chị Tài tử vong, đại diện phía Bệnh viện quận 9 đã đến thăm hỏi, thắp nhang chia buồn cùng gia đình sản phụ.

“Gia đình tôi nghi ngờ sự tắc trách của bệnh viện gây ra cái chết cho vợ tôi. Vì vậy tôi yêu cầu quý cơ quan can thiệp, làm rõ nguyên nhân, đồng thời truy cứu và xử lý trách nhiệm của những người liên quan trong việc tắc trách này để họ bồi thường các tổn thất, mất mát cho gia đình tôi”, anh Thủ đề nghị trong đơn gởi đến các cơ quan chức năng.

Trước sự việc trên, PV Dân trí đã liên hệ với BGĐ bệnh viện quận 9 nhằm làm rõ. Tuy nhiên lãnh đạo bệnh viện đã hẹn đầu tuần sẽ thông tin.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc

Lê Nhiên