1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Vụ thai phụ tử vong vì chuyển viện chậm: Gia đình không đồng ý kết luận của Sở Y tế

(Dân trí) - Ngày 11/9, trao đổi với anh Dương Anh Tuấn, chồng sản phụ tử vong Lê Thị Thu được biết anh và người nhà không đồng ý và thỏa đáng với những kết luận của Sở Y tế Thừa Thiên Huế về cái chết của vợ và con mình.

Sau khi xem những thông tin trên báo về kết luận cái chết của vợ, anh Tuấn bức xúc: "Chúng tôi thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ tôi như Sở Y tế tỉnh nêu ra là chưa thỏa đáng. Gia đình sẽ làm đơn kiến nghị lên Bộ Y tế, Thanh tra Bộ Y tế làm rõ hơn nguyên nhân cái chết của vợ tôi".

Về việc Sở Y tế từng sắp xếp gia đình anh Tuấn đối chất với Bệnh viện thành phố Huế về việc có hay không người nhà xin chuyển viện nhưng lại bị hoãn vô thời hạn do cơ quan điều tra công an yêu cầu Sở Y tế tạm hoãn. Anh Tuấn cho hay, cả gia đình rất bực tức vì việc gián đoạn giữa chừng, rất mong muốn được sắp xếp đối chất để đưa ra trách nhiệm ê kíp sinh của Bệnh viện thành phố Huế.

Vụ thai phụ tử vong vì chuyển viện chậm: Gia đình không đồng ý kết luận của Sở Y tế

Anh Tuấn cầm di ảnh vợ cùng với hàng chục người nhà mặc áo tang kéo lên Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của vợ, con

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào chiều 10/9, Sở Y tế đã thông báo kết luận nguyên nhân cái chết mẹ con sản phụ Lê Thị Thu là do ngưng tuần hoàn và hô hấp chưa rõ nguyên nhân, nghĩ nhiều đến tắc mạch ối. Tuy nhiên phải đợi giám định pháp y tỉnh để khẳng định điều này có đúng 100% hay không.

Sở Y tế cũng đã không xử lý trách nhiệm của bất kỳ cá nhân nào hay tập thể Bệnh viện thành phố Huế vì chưa tìm ra sai phạm, thiếu sót chuyên môn và tinh thần, thái độ làm việc gì sai của các y bác sĩ ở bệnh viện. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm việc, nếu tìm ra điểm gì sai sẽ tiến hành kỷ luật theo đúng luật định.

“Tinh thần thái độ phục vụ của y, bác sĩ trong phiên trực là đúng quy định, tích cực, có trách nhiệm”, trích từ nhận xét kết luận về Bệnh viện thành phố Huế của Sở Y tế. Tuy nhiên, trong quá trình sinh ngày 9/7 đã xảy ra tai biến ở sản phụ buộc phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng “Ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp trên sản phụ” (cũng theo báo cáo của Sở Y tế, sau đó sản phụ và thai nhi trong bụng chết vào đêm cùng ngày). Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi nghi ngờ về trình độ chuyên môn của ê kíp sinh? Vì nếu đã làm tốt như Sở kết luận, thì làm sao lại xảy ra điều đáng tiếc đến nỗi chết cả 2 mẹ con như trên?

Vẫn còn nhiều câu trả lời của ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế còn một khoảng trống cần được làm rõ hơn nữa để người nhà thỏa lòng. Vì trách nhiệm cuối cùng của ngành y là chữa bệnh cứu người, nhưng đã chữa không được mà làm chết người thì phải nhận trách nhiệm về mình dù đó là lời nhận lỗi với trách nhiệm nhỏ nhất.

Anh Dương Anh Tuấn cho hay: Chiều ngày 3/7 anh chở vợ đến Bệnh viện thành phố Huế để khám thai. Sau khi khám, bác sĩ kết luận thai già tháng 1 ngày, và hẹn ngày 9/7 nhập viện. Sáng 7/7 do không yên tâm anh Tuấn đã chở vợ đến bệnh viện này khám lại.

 

Khi khám anh Tuấn có đặt vấn đề xin chuyển viện sang Bệnh viện Trung ương Huế nhưng không được, bác sĩ vẫn hẹn ngày 9/7 đến  nhập viện. Sáng 9/7, lúc này chị Thu có đau bụng nên anh Tuấn chở vợ Bệnh viện thành phố Huế nhập viện. Sau khi khám, bác sĩ tư vấn rằng sản phụ và thai nhi bình thường nên sinh tại đây vẫn được. Anh Tuấn lúc đó có xin chuyển chị Thu sang Bệnh viện trung ương Huế để sinh vẫn không được bèn phải để vợ sinh ở đây.

Đại Dương