Vụ sản phụ tử vong: Thành viên trong Hội đồng chuyên môn là chồng bác sĩ phẫu thuật

(Dân trí) - Bác sĩ Anh Thư là người có liên quan trực tiếp trong ca phẫu thuật dẫn đến cái chết của sản phụ Nguyễn Thị Hạnh tại bệnh viện An Bình. Tuy nhiên, trong thành phần của Hội đồng chuyên môn để kết luận về vụ việc lại có sự hiện diện của chồng bà Thư.

“Không khách quan”

Thực hiện chỉ đạo của TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, tuần qua Hội đồng chuyên môn cấp Sở đã được thành lập để kết luận về ca tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi) tại bệnh viện An Bình (quận 5).

Theo nhận định từ nguồn tin của Dân trí tại Sở Y tế, việc lập Hội đồng chuyên môn đã không thể hiện được tính khách quan. Theo diễn biến của vụ việc, khi sản phụ Hạnh có dấu hiệu chảy máu ồ ạt do băng huyết, BS Lê Thị Anh Thư được bệnh viện mời tới để hỗ trợ cấp cứu. Chỉ định phẫu thuật cắt tử cung được đưa ra, nhưng sau cuộc mổ, sản phụ đã tử vong.

Sản phụ Hạnh ra đi để lại 3 đứa con thơ dại
Sản phụ Hạnh ra đi để lại 3 đứa con thơ dại

Như vậy, BS Anh Thư là người trực tiếp có liên quan đến ca tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Hạnh. Tuy nhiên, những thành viên được mời trong Hội đồng chuyên môn cấp Sở lại có sự hiện diện của BS Lê Quang Thanh, Giám đốc bệnh viện Từ Dũ là chồng bà Anh Thư.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 30/9 phóng viên Dân trí đã có cuộc làm việc với BS Vương Anh Tài, Phó phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. BS Tài cho biết, vụ việc xảy ra tại bệnh viện An Bình nhưng bệnh viện tự lập Hội đồng chuyên môn để kết luận là chưa đúng theo quy định nên Sở chỉ đạo lập Hội đồng chuyên môn cấp Sở để xem xét lại những vấn đề có liên quan đến ca tử vong này.

Chủ tịch Hội đồng chuyên môn là PGS.TS.BS Vũ Thị Nhung, Chủ tịch Hội sản phụ khoa, TPHCM. BS Tài thừa nhận, ngoài những thành viên từ các bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh viện Hùng Vương thì phía bệnh viện Từ Dũ sự tham gia của BS Lê Quang Thanh, chồng BS Anh Thư trong Hội đồng chuyên môn là có thật. Việc chỉ định ai tham gia hội đồng là do Chủ tịch hội đồng quyết định.

Tuy nhiên, kết luận của Hội đồng chuyên môn cấp Sở về cơ bản cũng không khác so với kết luận “sốc không phục hồi sau băng huyết” của bệnh viện An Bình trước đó. Vì thế kết luận trên đã bị phía Sở Y tế bác và yêu cầu tiếp tục lập Hội đồng chuyên môn cấp Sở lần 2, xem xét lại vụ việc để giải thích thỏa đáng cho gia đình bệnh nhân.

Bệnh viện xin được bồi thường

Trong một diễn biến khác của vụ việc này nguồn tin của Dân trí cho biết, khi làm việc với Hội đồng chuyên môn, phía bệnh viện An Bình đã thừa nhận có giả mạo chữ ký của chồng bệnh nhân với lý do: việc cứu bệnh nhân là khẩn cấp, bệnh viện phải hoàn tất hồ sơ trước khi mổ nhưng nếu chờ người nhà đồng ý thì rất mất thời gian nên bệnh viện đã tự ký thay vào giấy cam kết.

Bé trai thiếu bầu sữa mẹ đang được theo dõi tại bệnh viện
Bé trai thiếu bầu sữa mẹ đang được theo dõi tại bệnh viện

Chiều 30/9 trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Phạm Viết Dũng (40 tuổi, chồng sản phụ) cho rằng: “Lý do bệnh viện đưa ra về việc giả mạo chữ ký của tôi là ngụy biện. Suốt thời gian từ lúc đưa vợ vào sinh đến khi nhận hung tin, tôi luôn túc trực tại phòng chờ, chẳng có lý gì để bệnh viện không gọi tôi vào nếu thấy cần. Sau khi vợ tôi tử vong, phía bệnh viện cũng không hề thông báo về việc đã ký thay cho tôi”.

Anh Dũng cho biết thêm, những ngày qua anh và người thân trong gia đình nhiều lần nhận được cuộc gọi từ BS Nguyễn Xuân Tường, Phó giám đốc phụ trách điều hành bệnh viện. “Trước đây, BS Tường đã đề nghị hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng nhưng gia đình tôi không nghĩ đến chuyện nhận bồi thường mà chỉ mong muốn làm rõ cái chết tức tưởi của vợ tôi. Không thừa nhận những sai sót của bệnh viện nhưng trong những cuộc gọi gần đây, BS Tường không nói hỗ trợ mà đề nghị được bồi thường cho gia đình tôi”.

Anh Dũng cho biết thêm: “Theo ý của BS Tường thì bệnh viện còn nhiều việc cần làm, nếu phải nuôi con của tôi từ nay đến năm 18 tuổi thì bệnh viện không có khả năng. BS Tường đề nghị bồi thường một lần cho gia đình, mức bồi thường là do gia đình đề xuất. Tuy nhiên, tôi chẳng để tâm suy nghĩ về đề nghị từ phía bệnh viện bởi mỗi lần nhìn thấy 3 đứa con thơ dại không còn mẹ, tôi không cầm lòng được”.

Vân Sơn