Vụ sản phụ băng huyết tử vong: Gửi đơn tố cáo lên Cảnh sát điều tra

(Dân trí) – Từ chối đề nghị tăng mức hỗ trợ lên 100 triệu đồng, anh Phạm Việt Dũng đã gửi đơn tố cáo lên phòng Cảnh sát điều tra đề nghị công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ mình - sản phụ Nguyễn Thị Hạnh.

Như thông tin Dân trí đã đưa, ngày 17/8/2014 sau khi sinh con tại bệnh viện An Bình, chị Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) đã tử vong. Kết luận ban đầu của Hội đồng chuyên môn, bệnh viện An Bình cho rằng sản phụ tử vong là do băng huyết sau sinh, đờ tử cung. Kết luận của Hội đồng chuyên môn cấp Sở sau đó cũng có nội dung tương tự nên đã bị ông Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế bác và yêu cầu lập Hội đồng chuyên môn cấp sở lần 2 điều tra lại.

Tuy nhiên, hơn 2 tháng trôi qua kể từ ngày sản phụ ra đi, đến nay anh Dũng đã 3 lần gửi đơn lên Sở Y tế đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong và trách nhiệm của những người có liên quan nhưng anh cùng gia đình vẫn chưa nhận được bất kỳ phúc đáp nào từ Sở Y tế.

Cho rằng, cái chết của vợ mình là do y bác sĩ bệnh viện An Bình đã tắc trách trong việc hỗ trợ sinh sản và cứu chữa khi tai biến xảy ra, anh Dũng đã nhờ luật sư vào cuộc. Theo thông tin anh Dũng cung cấp, chị Hạnh tử vong có nhiều điểm bất thường. “Vợ tôi sinh con nhưng lại có vết mổ trên ngực trái; việc bệnh viện may thẩm mỹ tầng sinh môn loại kỹ thuật có xâm lấn nhưng không có bất kỳ cam kết nào với gia đình là sai quy định của pháp luật; việc may thẩm mỹ có thể là nguyên nhân dẫn tới băng huyết; bệnh viện đã giả mạo chữ ký của tôi trong hồ sơ bệnh án; bác sĩ hỗ trợ sinh sản cho vợ tôi là người không đủ chuyên môn…”

Sau nhiều lần trực tiếp đối thoại với Ban giám đốc bệnh viện An Bình, nhưng đến nay hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận. Luôn khẳng định đã làm đúng quy trình trong việc cứu chữa cho sản phụ Nguyễn Thị Hạnh, nhưng phía bệnh viện An Bình đã thừa nhận có sự giả mạo chữ ký của anh Phạm Việt Dũng trong hồ sơ bệnh án.

Tại cuộc gặp vào ngày 20/10, BS Nguyễn Văn Tường, Phó giám đốc phụ trách chuyên môn, bệnh viện An Bình thẳng thắn: “Để xảy ra ca tử vong của sản phụ Hạnh, bệnh viện cũng có một phần trách nhiệm. Sau khi họp Ban giám đốc, chúng tôi thống nhất tăng mức hỗ trợ từ 80 triệu đồng (đã đề nghị trước đây) lên 100 triệu đồng để anh có điều kiện chăm sóc các con của mình. Bệnh viện cam kết sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho cháu bé trong thời gian tới.”

Trước đề nghị tăng mức hỗ trợ của bệnh viện, anh Phạm Việt Dũng cho rằng: “Khoản hỗ trợ 100 triệu đồng của bệnh viện mới chỉ đủ để chi trả phí mai táng cho vợ tôi. Trước khi tử vong, vợ tôi là người lao động chính trong gia đình, cô ấy mất đi nhưng bệnh viện không bồi thường thỏa đáng thì 3 đứa con của tôi lấy gì để sống bây giờ.”

Và với nhận định: Sự im lặng của Sở Y tế bất chấp những đơn thư khiếu nại từ gia đình suốt thời gian qua là hành động bao che cho bệnh viện An Bình, ngày 23/10 anh Dũng đã quyết định gửi đơn tố cáo những sai phạm của bệnh viện An Bình lên Phòng cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đề nghị làm rõ cái chết oan ức của chị Nguyễn Thị Hạnh. Trong nội dung đơn tố cáo, anh cho biết sẽ “sẵn sàng khai quật mộ vợ để phục vụ điều tra.”

Cũng theo anh Dũng: “Cùng với đơn tố cáo trên, tôi đã gửi đơn lên Vụ sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Cục quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị làm rõ những sai phạm của bệnh viện trong việc gây ra cái chết của vợ tôi. Nếu vụ việc vẫn không được làm sáng tỏ, tôi sẽ tiếp tục gửi đơn đến Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an”.

Vân Sơn