Uống thuốc diệt cỏ, 3 mẹ con nguy kịch

Do mâu thuẫn với chồng, chị Dần đã uống thuốc diệt cỏ rồi đưa cho hai con uống để cùng chết, cả ba mẹ con nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ba mẹ con chị Dần đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Ba mẹ con chị Dần đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
 

 

Khoảng 20hgày 23/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc tiếp chị chị Lý Mùi Dần (SN 1984, trú xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar) và hai con là Triệu Thị Thanh Nhung (SN 2009), Triệu Văn Sỹ (SN 2011) với triệu chứng nôn mửa, đau họng, khó thở…

 

Bác sỹ Võ Phi Bình, Khoa Hồi sức, tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc - cho biết: “Trước đó ba mẹ con chị Dần đã được bệnh viện huyện đã xúc dạ dày, hiện chúng tôi đang hỗ trợ lọc máu, ức chế miễn dịch...”.

 

Theo người nhà chị Dần, do mâu thuẫn với chồng nên khoảng 17h cùng ngày, chị Dần đã uống 3 ngụm thuốc diệt cỏ cháy Paraquat, sau đó cho hai con là Nhung và Sỹ uống mỗi cháu uống hai ngụm để cùng chết.

 

Theo bác sỹ Võ Phi Bình, hiện chưa có thuốc giải độc Paraquat, người uống loại thuốc diệt cỏ này sẽ tổn thương đa cơ quan, rất dễ tử vong.

 

Hiện ba mẹ con chị Dần đang được các bác sỹ theo dõi sát sao.

 

Theo Kiều Phan

Lao động