U vú khổng lồ vì... đắp lá

(Dân trí) - Nhiều bệnh nhân nữ vì hoàn cảnh khó khăn hoặc tin tưởng các thầy lang vườn nên dù phát hiện ung thư sớm nhưng đến bệnh viện khi đã ở giai đoạn muộn.

Ngày 27/3, BV Ung Bướu TPHCM cho biết khoa Nội 4 đã tiếp nhận nữ bệnh nhân V.T.T.L. quê ở Vĩnh Long với khối u to bên ngực trái. Sau khi làm các xét nghiệm, chẩn đoán, bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú giai đoạn muộn (giai đoạn 3B).

Nghe bác sĩ cho biết bệnh tình, chị L. bật khóc. Chị cho biết: “Năm ngoái tôi đã biết mình bị ung thư vú rồi, lúc đó khối u chỉ bằng đầu ngón tay út thôi. BV Ung bướu Cần Thơ đề nghị mổ nhưng tôi không đủ tiền nên xin về”.

Suốt 1 năm qua, chị L. đã tìm đến 5-6 ông lang vườn để chữa trị bằng thuốc nam. Chị được đắp các loại lá vôi, lá bình lịch, lá trầu cau, lá rau muống và nhiều loại lá không rõ tên lên khối u. Theo lời các “thầy”, đắp như vậy để khối u lở loét, lộ ra cục nhân, gắp bỏ cục nhân đó thì bệnh sẽ lành.

Tuy nhiên, khối u bên ngực phải của chị L. cứ lớn dần, thể trạng suy yếu, bấy giờ, gia đình mới quyết tâm đưa chị L. đến BV Ung bướu TPHCM. Hiện chị L. đang được điều trị bằng hóa chất. Nếu bệnh đáp ứng tốt, khối u thu gọn, bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật.
 
Ân hận vì biết ung thư vú từ sớm nhưng nhập viện muộn màng

Dù đã đắp nhiều loại lá của các ông lang vườn, khối u bên ngực trái của chị T.L. vẫn ngày càng lớn hơn
 
Tương tự như chị L., bệnh nhân N.T.T. 37 tuổi (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng “nuôi” bệnh ung thư trong người suốt 3 năm qua. Năm 2010, chị phát hiện bị ung thư vú giai đoạn đầu nhưng không điều trị vì: “Nghe nói trị bệnh ung thư phải bán cả nhà cửa, tốn kém vô cùng. Tôi bán bánh bèo, chồng làm mướn, lại còn con cái đang ăn học nên biết bệnh vậy thôi chứ tiền đâu mà chữa”.
 
Để cầm cự với bệnh, chị T. uống thuốc sắc từ cây sáo tam phân, cây đu đủ đực và các loại thuốc nam nhà chùa cho miễn phí. Đến tháng 3/2014, chân chị đau nhức không bước nổi. Theo lời người quen mách bảo, chị đến BV Thống Nhất TPHCM. Tại đây, bác sĩ cho biết bệnh ung thư của chị đã di căn đến xương và nhiều nơi khác trong cơ thể. Hiện chị đã trở về nhà để chuẩn bị giấy tờ chuyển viện đến BV Ung bướu TPHCM.
 
Ân hận vì biết ung thư vú từ sớm nhưng nhập viện muộn màng

Một bệnh nhân bị ung thư vú giai đoạn muộn đang điều trị tại BV Ung bướu, khối u quá lớn không phẫu thuật được nữa

Bác sĩ Trần Nguyên Hà, trưởng khoa Nội 4 cho biết: “Không chỉ riêng chị V.T.T.L, khoa đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nữ bị ung thư vú giai đoạn muộn. Điều đáng tiếc là những bệnh nhân này đều phát hiện ung thư từ sớm nhưng không đến bệnh viện điều trị hoặc ở nhà chữa bằng thuốc nam. Họ uống, đắp, xông… các loại cây thuốc dùng để chữa u nhọt thông thường, vì vậy bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn.

Ung thư vú là một trong những loại ung thư dễ điều trị. Tỷ lệ điều trị thành công khi phát hiện sớm là hơn 80%. Vì vậy, chúng tôi khuyên chị em phụ nữ nếu phát hiện ung thư vú thì nên đến bệnh viện Ung bướu (hoặc bệnh viện có chuyên khoa Ung bướu) ngay. Với sự hỗ trợ của BHYT, việc chữa trị ung thư không quá tốn kém như nhiều người lo ngại. Nếu để giai đoạn muộn mới đến bệnh viện thì chi phí càng cao hơn mà hiệu quả điều trị giảm”.
 
Hồng Nhung