Tử vong vì cá cược ăn 50 quả trứng gà liên tục

Một người đàn ông 42 tuổi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã mất mạng khi cố gắng ăn 50 quả trứng luộc liên tục,để thực hiện vụ cá cược của anh với bạn mình.

Tử vong vì cá cược ăn 50 quả trứng gà liên tục - 1

Anh Subhash Yadav, 42 tuổi và một người bạn cùng đi ăn trứng luộc ở chợ Bibiganj ở quận Jaunpur. Hai người bắt đầu tranh cãi và khi cuộc xung đột của họ leo thang, Yadav đã đặt cược cho bạn mình 2.000 rupee (khoảng 28 USD) rằng anh ta có thể ăn 50 quả trứng luộc ngay lúc đó. Bạn của anh ấy đã chấp nhận, vì vậy họ đã mua 50 quả trứng ở một quán ăn tại chợ và Yadav đã ăn từng quả một. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp và anh ấy đang làm chủ thời gian, nhưng khi vừa cho quả trứng thứ 42 vào miệng, anh ấy đột nhiên bất tỉnh.

Người dân địa phương hoảng hốt vội đưa Subhash Yadav đến bệnh viện. Nhưng dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cấp cứu hồi sức, anh đã tử vong. Các bác sĩ kết luận rằng anh chết vì bị bội thực.

Câu chuyện này gợi nhớ đến cảnh ăn trứng nổi tiếng trong bộ phim kinh điển của Hollywood năm 1967 Cool Cool Luke Luke, với sự tham gia của Paul Newman, cho thấy thử thách ăn uống nguy hiểm hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường của mọi người. Những quả trứng chiếm khối lượng lớn hơn rất nhiều so với khối lượng dạ dày trung bình của con người có thể xử lý mà không gây bội thực.

Ngay cả những người thi ăn cũng từng gặp rắc rối với trứng trong quá khứ, và trường hợp của ba người là Sharon, Big Shaz, Dixon thực sự đã gây chú ý vào năm 2013. Dixon đã tham gia một cuộc thi ăn trứng Phục sinh tại quán rượu Wellington Arms ở Grimsby, Vương quốc Anh. Khi cô nuốt vội một quả trứng và bắt đầu nghẹt thở - thật không may, cô cũng tử vong.

Theo VTV.VN