Trẻ sơ sinh tử vong: Gia đình bức xúc, bác sĩ nói bị sa dây rốn

(Dân trí) - Bàng hoàng, đau xót vì đứa con tử vong khi vừa rời bụng mẹ, vợ vẫn đang nằm tại phòng cấp cứu, chồng sản phụ đã “tố” kíp trực tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thờ ơ, dẫn đến cái chết của con mình.

Vụ việc trên xảy ra ngày 3/11.

Chiều 4/11, gặp chúng tôi tại Khoa Sản - Nhi của bệnh viện này, anh Nguyễn Quang Mẫn (SN 1986, chồng của sản phụ Võ Thị Thùy Dương (SN 1989, trú tại xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong), vẫn chưa hết đau buồn.

Chồng sản phụ đau xót kể lại sự việc đau lòng vừa xảy đến với con mình
Chồng sản phụ đau xót kể lại sự việc đau lòng vừa xảy đến với con mình

Anh Mẫn cho biết, khoảng 7h ngày 3/11, anh đưa vợ anh là chị Thùy Dương nhập viện. Trải qua quá trình thăm khám, đến 9h anh đưa vợ về Khoa Sản siêu âm. Kết quả cho thấy thai nhi là bé gái, nặng 3,3kg.

Đến 14h chiều cùng ngày, khi khám lại, sức khỏe thai vẫn bình thường. Một tiếng sau (15h), vợ anh được chuyển vào phòng sinh.

Theo lời anh Mẫn, đến 16h, khi thấy vợ anh kêu đau, các bác sĩ mới đưa thai phụ lên bàn sinh và nhanh chóng chuyển sang phòng cấp cứu.

Khoảng 17h30, em bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ nhưng được đưa vào lồng kính. Ngay sau đó, gia đình anh Mẫn được thông báo cháu bé ngừng thở.

Trước sự việc đau lòng này, anh Mẫn bức xúc cho rằng, thời gian từ khi vợ anh được đưa vào phòng sinh đến khi các bác sĩ mới đưa lên bàn để sinh là quá muộn.

“Thời gian vợ tôi ngồi chờ trong phòng sinh gần 1 tiếng rưỡi. Lúc đó, khoảng 16h30, vợ tôi đau quá bác sĩ mới cho lên bàn để sinh. Khi chuyển đi mổ cấp cứu thì không kịp. Khoảng 17h30, khi mổ cháu ra, bác sĩ cho cháu nằm lồng kính, nhưng lúc ấy cháu đã ngừng thở”, anh Mẫn nói.

Anh Mẫn cho hay, sau khi xảy ra sự cố, bác sĩ giải thích với gia đình là do thai nhi bị sa dây rốn, chèn vào đầu nên bị ngạt.

Phía gia đình sản phụ đề nghị bệnh viện cần làm rõ nguyên nhân cái chết của con anh. Bởi, trước đó sức khỏe của cả mẹ và con vẫn bình thường.

Cũng theo chồng sản phụ, hiện vợ anh vẫn đang nằm tại phòng hồi sức cấp cứu. Vợ anh cũng từng mang thai 2 lần trước đó và cả 2 lần đều bị sảy.


Khoa Sản nơi vợ anh Mẫn nhập viện sinh con

Khoa Sản nơi vợ anh Mẫn nhập viện sinh con

Theo ông Trương Xuân Nhuận - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - phụ trách Khoa Sản, trường hợp trên bị bệnh lý sa dây rốn. Cứ khoảng 300 trẻ ra đời thì có 1 trường hợp sa dây rốn. Đây là biến cố đột ngột, khó phát hiện.

Về quá trình hỗ trợ sản phụ, theo thông tin từ ông Nhuận, sau chỉ định sinh thường, khi phát hiện ra việc sa dây rốn, bệnh viện đã chuyển sang sinh mổ ngay. Tuy nhiên, do thai nhi bị ngạt nặng, biến chứng ngoài mong muốn, nên trẻ mới tử vong.

“Về yêu cầu của gia đình, đơn vị sẽ tổ chức họp Khoa, có sự tham gia của lãnh đạo bệnh viện để xem lại quy trình. Từng người trong kíp trực sẽ có bản tường trình lại sự việc, sau đó sẽ ra hội đồng chuyên môn để đánh giá lại quy trình đó”, ông Nhuận nói.

Đ. Đức