Trao giấy khai sinh cho em bé ở TPHCM bị mẹ và "cha dượng" bạo hành

(Dân trí) - Đoàn công tác liên ngành đã trực tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị mẹ và "cha dượng" bạo hành, phải điều trị nhiều ngày qua.

Ngày 11/5, đoàn công tác liên ngành gồm Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 TPHCM, UBND xã Hòa Hiệp và phường Trung Mỹ Tây, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TPHCM, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM đã đến thăm hỏi, động viên và trao giấy khai sinh cho bé N.G.K. (2 tuổi) tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Trao giấy khai sinh cho em bé ở TPHCM bị mẹ và cha dượng bạo hành - 1

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 14 TPHCM chia sẻ về việc làm giấy khai sinh cho bé trai bị bạo hành (Ảnh: BV).

Đây là trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bạo hành nghiêm trọng, nhập viện trong tình trạng tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các cơ quan chức năng đã phối hợp hỗ trợ bệnh nhi theo mô hình "một cửa".

Trong đó, các bên rà soát, hỗ trợ hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết để trẻ được đăng ký khai sinh theo đúng quy định. Giấy khai sinh không chỉ là một văn bản hộ tịch mà còn là quyền cơ bản đầu tiên của mỗi trẻ em, là cơ sở để trẻ được tiếp cận các lợi ích chăm sóc y tế, giáo dục, an sinh xã hội và được pháp luật bảo vệ đầy đủ.

Đại diện UBND xã Trung Mỹ Tây đã trực tiếp trao giấy khai sinh cho bệnh nhi, đồng thời gửi lời động viên sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, nhân viên công tác xã hội và các đơn vị đã nỗ lực chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ bé trong suốt thời gian qua.

Trao giấy khai sinh cho em bé ở TPHCM bị mẹ và cha dượng bạo hành - 2

Bé trai được trao giấy khai sinh ngay tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: BV).

Đoàn công tác cũng trao tặng phần quà hỗ trợ chi phí điều trị và sinh hoạt cho bệnh nhi, mong bé sớm hồi phục sức khỏe, ổn định tâm lý và có điều kiện phát triển trong môi trường an toàn, yêu thương.

Việc trao giấy khai sinh ngay tại bệnh viện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em.

Cũng trong ngày 11/5, đoàn công tác do ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã đến thăm bé trai bị bạo hành nêu trên.

Lãnh đạo TPHCM đã ân cần theo dõi tình trạng sức khỏe, đời sống tinh thần của bệnh nhi, đồng thời lắng nghe báo cáo từ Bệnh viện Nhi đồng 1 về quá trình tiếp nhận, điều trị, các biện pháp hỗ trợ tâm lý, bảo vệ an toàn cho trẻ.

Trao giấy khai sinh cho em bé ở TPHCM bị mẹ và cha dượng bạo hành - 3

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng thành viên đoàn công tác thăm và tặng quà cho bệnh nhi bị bạo hành (Ảnh: BV).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ sự xót xa trước hoàn cảnh của bệnh nhi, nhấn mạnh việc bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi bạo lực, xâm hại là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Dịp này, ông Nguyễn Mạnh Cường đã trao phần quà động viên cho bệnh nhi, mong bé sớm ổn định sức khỏe để trở lại cuộc sống bình thường.

Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, vào 16h40 ngày 2/5, UBND Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một trẻ em có dấu hiệu bị bạo hành nghiêm trọng tại khu nhà trọ trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra, xác minh ban đầu của Công an xã Hòa Hiệp, nạn nhân là cháu N.G.K. (2 tuổi), có mẹ ruột là bà N.T.T.T. (33 tuổi, thường trú tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) hiện chung sống như vợ chồng với ông D.C. (30 tuổi, thường trú tại tỉnh An Giang), chưa đăng ký kết hôn theo quy định. Vụ việc bạo hành xảy ra tại khu nhà trọ thuộc tổ 2, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp.

Tại hiện trường, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, thương tích ở nhiều vị trí như đầu, lưng, tay, chân, mông; xuất hiện đồng thời các vết thương mới và cũ, có dấu hiệu bị tác động nhiều lần trong thời gian dài. Cháu bé có biểu hiện lơ mơ, mắt lờ đờ, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, bong tróc da và tổn thương phần mềm nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Hòa Hiệp phối hợp lực lượng y tế địa phương khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục điều trị chuyên sâu.