Trái tim hiến tặng “thọ” nhất thế giới đã ngừng đập

(Dân trí) - Tonny Huesman đã qua đời ở tuổi 51 vì bệnh ung thư và bệnh tiểu đường chứ không liên quan gì đến trái tim mà ông được hiến tặng cách đây hơn ba mươi năm.

 

Trái tim hiến tặng “thọ” nhất thế giới đã ngừng đập - 1

Ông Huesman giai đoạn khỏe mạnh

Trước khi qua đời, ông Huesman đã thổ lộ: “Tôi là bằng chứng “sống” về một người có thể sống được với căn bệnh nan y. Sau ca phẫu thuật, sự sống đã được tái sinh”.

 

Lúc 20 tuổi, ông Huesman đã được cấy ghép một trái tim mới tại bệnh viện Đại học Stanford ở thành phố California năm 1978. Và năm 2000, theo kỷ lục còn lưu giữ của ĐH Stanford, ông trở thành bệnh nhân người Mỹ sống lâu nhất trên thế giới nhờ vào trái tim của người khác.

 

Sinh ra ở Dayton, Bang Ohio, bệnh tim bẩm sinh của Huesman được phát hiện khi ông là học sinh. Do bị virus viêm phổi tấn công nên trái tim của Huesman có kích cỡ to gấp bốn lần bình thường khiến cho việc đẩy máu đi khắp cơ thể khó khăn do cơ tim yếu.

 

Chị gái của Huesman, bà Linda Huesman Lamb cũng mắc cùng bệnh và cũng được ghép tim vào năm 1983. Họ là hai chị em được cấy ghép tim đầu tiên ở Mỹ nhưng bà Huesman Lam đã mất năm 1991 khi mới 29 tuổi.

 

L.Thu - T.Phương

Theo Telegraph