1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Tiền Giang: Một sản phụ tử vong!

Sản phụ Trần Thị Hằng (SN 1975) ngụ xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo đến sinh con tại Bệnh viện phụ sản (BVPS) Tiền Giang và bị tử vong vào ngày 10/12. Trước đó, 1 trẻ sơ sinh cũng tử vong tại đây do sinh hút... Chỉ trong một thời gian ngắn, ở BVPS xảy ra nhiều vụ tử vong làm nhiều người lo lắng…

Truyền đến... 3 lít máu!

 

Ngày 11/12, chúng tôi đến nhà chị Hằng khi gia đình đang tổ chức mai táng. Anh Trần Văn Cường (chồng chị) như mất hồn: “Khoảng 7h ngày 9/12, vợ tui có dấu hiệu sanh nên đưa đến BVPS và được mổ bắt con.

 

Gần 11h chẳng hiểu sao mà BS bảo phải mổ lần 2 vì … sản phụ băng huyết. Sau khi tiếp đến bịch máu thứ 12 (khoảng 3 lít) thì vợ tui được chuyển đến BV đa khoa Tiền Giang và tử vong!”. Một BS bệnh viện đa khoa khẳng định: “Bệnh nhân hoàn toàn hôn mê sâu trước khi đưa đến đây”, có BS nói chị Hằng bị bệnh phổi mà chết…

 

Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị Hằng, chúng tôi nhiều lần liên hệ với BS Trương Thị Phương, giám đốc BVPS nhưng bị từ chối! BS Trọng, Phó giám đốc cho biết: “Hiện tại chưa thể trả lời với báo chí được, vì hội đồng khoa học chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, qua tham khảo ý kiến nhiều BS lâu năm thì nguyên nhân tử vong có thể do truyền máu ồ ạt mà không kiểm tra nên bệnh nhân bị phì phổi cấp dẫn đến tử vong”.

 

Được biết, đây không phải là lần đầu BVPS xảy ra “ sự cố”. Trước đó, ngày 3/7  sản phụ P.T.K.L (P.3, TP Mỹ Tho) cũng bị tử vong sau 2 lần mổ. Ngày 7/7, sản phụ N.T.B, ngụ xã Đạo Thạnh (TP Mỹ Tho) cũng bị tử vong. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của các sản phụ này được bệnh viện giải trình, mất máu do... băng huyết!

 

Cái chết có nhiều khuất tất

 

Ngày 11/12  anh Phạm Thanh Tú, ngụ khu 4, TT Cái Bè, H.Cái Bè tìm đến chúng tôi bày tỏ bức xúc trước cái chết của vợ con mình xảy ra trước đó. Khoảng  9h ngày 31/10, anh đưa vợ là chị L đến Trung tâm y tế (TTYT) huyện Cái Bè sanh vì thai của chị L quá ngày.

 

Tại đây, chị L được BS Trương Minh Bồng khám và thông báo mổ bắt con vào lúc 10h30 nhưng chị L vào phòng mổ đến 13h không thấy ai nói gì. Sau đó BS Bồng thông báo sức khỏe chị L nguy kịch và chuyển viện thì anh Tú mới tá hỏa. Anh Tú yêu cầu chuyển chị L lên Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) nhưng BS Bồng không chấp thuận vì cho là “sức khỏe  sản phụ không đảm bảo đi xa”.

 

Khi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Tiền Giang sau hơn một ngày thì sản phụ đã tử vong cùng với thai nhi trong bụng mẹ.

 

Bất bình trước cái chết của vợ con, anh Tú yêu cầu mổ tử thi  xác định nguyên nhân tử vong chị L, đồng thời yêu cầu TTYT Cái Bè giải thích chích thuốc gì cho chị L... nhưng chỉ được giải thích chung chung như “tâm lý bệnh nhân quá sợ hãi dẫn đến tử vong”.

Theo anh Tú, sau khi biết anh khiếu nại đến các cơ quan chức năng thì  các y bác sĩ mời đến “thương lượng” để khỏi kiện tụng. TTYT Cái Bè đề nghị nếu gia đình không khiếu nại và ký vào đơn thì sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, thấy cái chết của vợ con mình có nhiều khuất tất nên anh Tú không đồng ý và nộp đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhưng cho đến nay vẫn không thấy ai trả lời.

 

Theo Thúy An – H.Lợi

Sài Gòn giải phóng