Thái Bình: Ngộ độc sau bữa ăn, hàng trăm công nhân nhập viện

Sau khi ăn bữa trưa cơm hộp với giá 10.000 đồng/suất, hàng trăm công nhân bị ngộ độc thực phẩm và phải cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ ngộ độc xảy ra tại Cty may mặc Nienshing (KCN Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

 

Theo thông tin từ Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Thái Bình, trong sáng 2.6, đã có tổng cộng 170 công nhân của Cty này phải cấp cứu tại 3 bệnh viện: Đa khoa Lâm Hoa, Hoàng An và đa khoa tỉnh Thái Bình.

 

Trong đó, tập trung nhiều nhất là Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa với 120 công nhân phải cấp cứu. Tại khoa Nội của bệnh viện này, công nhân đã nằm kín tại 5 phòng, với tình trạng chen chúc nhau 3 người/giường.

 

Còn tại khoa hồi sức- cấp cứu, do không đủ giường, nên công nhân phải nằm tràn xuống sàn bệnh viện. Các bác sỹ đã tiến hành truyền nước, thăm khám, cho các công nhân uống thuốc. Rất may không có trường hợp nào nguy kịch, tử vong. Một số công nhân bị nhẹ cũng đã có thể đi lại được ngay trong sáng 2.6.

 

Công nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Lâm Hoa (Ảnh chụp sáng 2.6).

Công nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Lâm Hoa (Ảnh chụp sáng 2.6).

 

Nằm trên giường, công nhân Nguyễn Thị Cúc cho biết chị bị đau bụng, buồn nôn, đi ngoài từ 4 giờ 30 sáng 2.6, mất ngủ cả đêm. Đến sáng, chị cố gượng dậy để đi làm. Khi đến công ty, do nhiều công nhân kêu bị đau bụng, đi ngoài nên công ty đã điều xe để chở hàng loạt công nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

 

Theo các công nhân, nguyên nhân của vụ ngộ độc là do công nhân ăn cơm hộp vào trưa 1.6 tại công ty Nienshing.

 

Các suất cơm hộp này do cơ sở Dũng Hợp (thành phố Thái Bình) cung cấp với giá 10.000 đồng/suất. Các món ăn gồm: trứng ốp lết; chả thịt lợn; cải bắp xào và canh cải. Sau khi ăn, buổi chiều công nhân không bị sao, nhưng đến tối, rất nhiều công nhân đã bị đau bụng, buồn nôn, đi ngoài nhiều lần.

 

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Thái Bình, cơ sở cơm hộp Dũng Hợp tạm thời bị đóng cửa 1 tuần để phục vụ điều tra làm rõ vụ việc.

 

Theo Sông Trà

Dân Việt