1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Tái tạo gương mặt bị axit làm biến dạng

(Dân trí) - Ngày 31/8/2008 có lẽ là ngày không bao giờ có thể quên trong tâm trí Katie Piper khi gương mặt của cô bị axit tàn phá bởi bạn trai cũ.

Những tổn thương làm lộ cả cơ và xương

 

Kẻ người yêu cũ này đã hãm hiếp Katie suốt 2 ngày trước đó và giam cô trong 1 khách sạn tại London suốt 8 tiếng. Nhưng có lẽ lòng thù hận không có giới hạn đã khiến hắn hất 1 tách axit sulphuric công nghiệp cực mạnh vào mặt cô gái.

 

Kẻ gây ra tội ác đã phải trả giá bằng sự giam giữ hàng chục năm nhưng cô gái trẻ thì vĩnh viễn mất đi gương mặt khả ái.

 

Tái tạo gương mặt bị axit làm biến dạng - 1

BS Ali Jawad và Katie sau 40 ca phẫu thuật

Bác sĩ phẫu thuật cho Katie, BS Mohammad Ali Jawad, chia sẻ một cách thành thực rằng: “Tôi nhìn mặt Katie rồi tự hỏi: Mình phải làm gì với gương mặt này đây?”. Tôi đã 16 năm trong ngành phẫu thuật nhưng rõ ràng là tôi đang lúng túng với trường hợp này. Tôi chưa bao giờ tiếp nhận 1 ca nào tương tự như vậy”.

 

Tại bệnh viện Chelsea & Westminster nơi Katie được đưa vào cấp cứu, bệnh nhân ngay lập tức được đưa đi tắm với thời lượng kéo dài tới 10 tiếng đồ hồ, trong dòng nước chảy liên tục để trung hòa các axit bám trên da và ngăn ngừa các tổn thương sâu. Tuy vậy, những tổn thương vẫn vô cùng nặng nề.

 

Phía bên gương mặt hứng chọn cốc axit, lớp chất béo dưới da đã bị phá hủy, lộ ra các múi cơ và xương. Thị lực mắt trái cũng bị hủy hoại và axit còn chảy cả xuống cổ, tai và tay cũng như chui vào mũi, họng với những hậu quả cực kỳ khủng khiếp. Mẹ của Katie nhớ lại: “Tôi không dám nhìn mặt con gái mình lần thứ 2 và cũng không dám nghĩ tới tương lai của cháu. Có lẽ mọi thứ với con bé giờ chỉ còn là giấc mơ, trở thành người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình… những nghề vốn đòi hỏi ngoại hình rất nhiều”.

 

Hơn 1 năm sau, Katie vẫn phải ăn uống thông qua 1 ống xông đặt trực tiếp và dạ dày và mới chỉ cách đây vài tuần, khi các bác sĩ đã phẫu thuật làm giãn thực quản (vốn hẹp chỉ còn 1cm) để cô có thể tự ăn uống. Mặc dù vậy, cứ 8 tuần cô phải bổ sung thực phẩm qua đường xông do việc ăn uống đang gặp phải trục trặc nhỏ (chứng trào ngược).

 

Trải qua tới 40 cuộc phẫu thuật

 

Tuy nhiên, đó chỉ là 1 trong 40 cuộc phẫu thuật mà cô gái 27 tuổi này đã phải trải qua kể từ khi bị axit hủy hoại cơ thể. Mặc dù phương pháp gây mê an toàn nhưng BS Jawad cho biết về lâu dài không thể biết chắc những ảnh hưởng của các loại thuốc này đối với gan.

 

BS Jawad đã bắt tay tái tạo gương mặt cho Katie ngay sau khi cô đồng ý. Do vết bỏng sâu, chúng tôi đã phải thực hiện từng bước một. Chúng tôi định lấy da của những người chết hiến tặng để bảo tồn những tế bào may mắn trên gương mặt cô gái. Để lớp da này tương thích, chúng tôi phải lấy ngay sau khi người hiến tặng kết thúc sự sống và bảo quản trong nhiệt độ lạnh sâu là -70oC.  Tuy nhiên, nếu điều này không thành công thì tổn thương của bệnh nhân sẽ càng nặng nề hơn.

 

Sau khi tham khảo các chuyên gia đến từ Mỹ và Đức, các bác sĩ quyết định dùng vật liệu Matriderm (1 loại da nhân tạo làm bằng collagen và elastin) nhằm tạo bệ đỡ cho các tế bào sống may mắn không bị axit tấn công.

 

Katie đã từng bị gây mê trong 12 ngày để không phải chịu đựng đau đớn nhờ 1 loại trang phục đặc biệt giúp trống nhiễm trùng.

 

Lấy lại sắc đẹp nhờ phục hồi chức năng

 

Tái tạo gương mặt bị axit làm biến dạng - 2

Phục hồi chức năng đã làm mềm sẹo và làn da của Katie gần như bình thường

Sau thời gian bị hôn mê có chủ đích, Katie bước vào đợt điều trị 6 tuần với các mát-xa hằng ngày tại các khu vực bị tổn thương, gel silicon để nhanh làm lành và các loại kem dưỡng ầm để nuôi dưỡng da.

 

Tiếp đó là liệu pháp tâm lý để cô gái chấp nhận gương mặt mình. Tuy nhiên, Katie vẫn tỏ ra vô cùng bàng hoàng với gương mặt “mới” sau 7 tuần không được nhìn thấy chính mình. Cô nghĩ rằng ai đó đã cất gương mặt thật của mình vào 1 chiếc hộp nào đó. Katie cũng thấy xấu hổ vì nghĩ mọi người nhìn thấy gương mặt này.

 

Trở về nhà, Katie phải mang quần áo và mặt nạ đặc biệt để chống nhiễm trùng. Một năm sau, cô bắt đầu mang mặt nạ nhựa tiệt trùng hằng ngày dù chúng khiến cô không thoải mái.

 

Trong thời gian này, cô tham gia 1 đơn vị phục hồi chức năng sau phỏng. Với các thiết bị chuyên sâu và mát-xa, các vết sẹo được mềm hóa, và được sắp xếp “có trật tự” hơn. Liệu pháp hydro giúp các vết sẹo không những không chuyển màu đỏ rực (vốn thường gặp ở bệnh nhân bỏng) mà mượt mà và nhạt màu gần như bình thường.

 

Với quá trình này phẫu thuật và phục hồi dày công của các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu, Katie hôm đã tự tin xuất hiện trước đám đông. Và giờ đây cô chính là chủ nhân Quỹ Katie Piper với mong muốn mở được 1 trung tâm phục hồi chức năng cho các bệnh nhân bỏng.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail