TPHCM:

Phụ huynh chưa đồng thuận, chương trình tiêm chủng "vỡ kế hoạch"

(Dân trí) - Lo ngại các nguy cơ tai biến, nhiều phụ huynh chưa đồng thuận khiến chương trình tiêm chủng không đạt mục tiêu đề ra. Tổng kết đợt 1 của chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi - rubella thành phố mới đạt tiến độ 82%.

Trước tình hình dịch sởi bùng phát năm 2013, trong năm 2014 thực hiện kế hoạch của Bộ Y tế, thành phố đã thực hiện nhiều chiến dịch tiêm chủng nhằm ngăn chặn những nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Tổng kết công tác tiêm chủng năm 2014 của Trung tâm Y tế Dự phòng cho thấy, từ tháng 3 đến tháng 7, thành phố đã tiêm chủng miễn phí cho 65.705 trẻ từ 9 tháng đến 3 tuổi và 50.606 trẻ từ 3 đến 10 tuổi. Ngoài ra có 33.987 trẻ tiêm chủng vắc xin sởi – quai bị - rubella tại các phòng tiêm chủng dịch vụ.

Kế hoạch tiêm chủng sởi - rubella trong trường học đang gặp khó
Kế hoạch tiêm chủng sởi - rubella trong trường học đang gặp khó

Từ đầu tháng 10/2014, cùng với cả nước, thành phố đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin sởi – rubella đợt 1 cho lứa tuổi từ 11 đến 14. Chương trình thực hiện tại các trường học và trạm y tế trên toàn thành phố. Kết thúc đợt 1, có hơn 309.000 học sinh được tiêm chủng, con số trên mới chỉ đạt tiến độ 82% so với mục tiêu đặt ra là 95%.

Theo phân tích của đại diện Trung tâm Y tế Dự phòng, tỷ lệ trên còn thấp, chưa đạt mục tiêu chung của cả nước là do nhiều phụ huynh học sinh chưa đồng thuận bởi tâm lý lo lắng những tai biến có thể gặp phải trong quá trình tiêm chủng. Tuy nhiên, trên thực tế trong đợt tiêm chủng vừa qua, thành phố không ghi nhận trường hợp nào gặp tai biến nặng sau tiêm chủng. Hiện chiến dịch tiêm chủng sởi – rubella cho trẻ đang tiếp tục được thực hiện đến hết tháng 3/2015.

Để tạo sự đồng thuận từ những phụ huynh đang có tâm lý lo lắng, ngành y tế thành phố đã gửi thư ngỏ, vận động phụ huynh học sinh cho trẻ đi tiêm chủng, đồng thời đề nghị cũng nêu rõ lý do không đồng thuận nhằm tìm hiểu và vận động từng trường hợp cụ thể, sau đó tổ chức tiêm vét tại các trường học.

Vân Sơn