Niềm vui của người đàn ông vượt qua ung thư phổi giai đoạn 2

Trường Thịnh

(Dân trí) - Bất ngờ phát hiện ra căn ung thư phổi giai đoạn 2 mà không có bất cứ dấu hiệu nào bất thường, ông Nguyễn Văn Canh (Thường Tín - Hà Nội) đã lạc quan và chiến thắng.

Trước khi mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 2, ông Canh từng là thợ hàn. Công việc vất vả, cùng với đó là phải thường xuyên làm việc trong môi trường không đảm bảo, tiếp xúc nhiều với khói, hơi và khí hàn.

 Không ít lần, ông muốn tìm một việc khác cho đỡ vất vả và có nhiều thời gian dành cho gia đình hơn. Tuy nhiên khi nghĩ lại thì cũng thấy đây là công việc ổn định, đúng với chuyên môn và mang lại mức thu nhập đủ trang trải cho cả gia đình nên ông quyết định gắn bó với nghề. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến sức khỏe của ông dần giảm sút và mắc phải căn bệnh ung thư phổi quái ác. 

Niềm vui của người đàn ông vượt qua ung thư phổi giai đoạn 2 - 1
Ông Canh kể lại hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư của mình.

Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, cho đến tận một lần khi đang làm việc ông Canh bất ngờ bị ngã và gãy xương sườn. Khi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì bất ngờ nhận được tin dữ. 

"Trong một ngày làm việc tại xưởng, tôi không may bị ngã gãy xương và phải ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Thấy tức ngực nên tôi quyết định đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cơ sở 1. Thấy dấu hiệu bất thường, con tôi đưa tôi đến khám tại BV ĐH Y Hà Nội và cho kết quả là tôi bị ung thư phổi giai 2 và cần phải làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u" - ông Canh chia sẻ lại.

Sau khi làm mọi thủ tục, ông Canh được nhập viện K3 Tân Triều để phẫu thuật. Khi biết tin mình bị ung thư ông Canh cảm thấy rất hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên sau khi nghe vợ và các con động viên nên ông đã yên tâm hơn. Ông Canh quyết định tiếp nhận điều trị và tin tưởng tuyệt đối vào các y bác sĩ và tin tưởng và y học ngày nay.

Niềm vui mỗi ngày của người đàn ông thoát khỏi căn bệnh ung thư phổi

Sau khi phẫu thuật được 3 tuần, ông Canh bắt đầu bước vào đợt truyền hóa chất đầu tiên. Mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng ông cũng không ngờ cảm giác mệt mỏi, thường xuyên nôn, nhiệt miệng, rối loạn tiêu hóa… lại khủng khiếp đến thế.

Vừa trải qua cuộc phẫu thuật không lâu, sức khỏe của ông Canh vẫn chưa hoàn toàn bình phục đã phải tiếp nhận phác đồ điều trị mới khiến ông tiều tụy và xanh xao, cân nặng giảm xuống 10kg người như một bộ da bọc xương. Tuy có đau đớn, mệt mỏi nhưng được sự động viên và quyết không được buông xuôi.

Ông Canh bàng hoàng kể lại: "Truyền hóa chất đợt đầu tiên, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, không nhấc nổi chân tay. Một tuần trời không thể ăn uống gì được. Tôi không ngờ tác dụng phụ của hóa chất lại kinh khủng đến như vậy".

Niềm vui của người đàn ông vượt qua ung thư phổi giai đoạn 2 - 2
Ông tiều tụy và xanh xao, cân nặng giảm xuống 10 kg.

Chứng kiến bố mình đang kiệt sức vì phải chiến đấu với tác dụng phụ do hóa trị ung thư gây ra, không kìm được lòng, các con của ông Canh đã tìm hiểu thêm về căn bệnh ung thư phổi này. Cùng với đó là tìm các biện pháp giúp tăng cường sức đề kháng và giảm các tác dụng phụ do hóa trị gây ra. Tình cờ các con ông biết đến sản phẩm GHV KSol của Viện Hàn Lâm KH và CN Việt Nam có hàm lượng Fucoidan sulfate hóa cao dễ hấp thu, hỗ trợ tốt cho bệnh nhân ung bướu.

Sau khi tìm hiểu thì thấy được sản phẩm GHV SKol là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước của Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam, với Phức hệ Nano Extra XFGC bao gồm tinh chất chiết Xáo tam phân - Fucoidan sulfate hóa cao - Panax noto Ginseng (Tam thất) - Curcumine, có thể hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa chất. Không chỉ vậy gia đình ông Canh còn xem được các phóng sự của đài truyền hình Quốc gia nói về những trường hợp đã từng cận cửa tử và đã chiến thắng ung thư, có được sức khỏe tốt đến tận bây giờ nhờ giữ vững tinh thần, tuân thủ tốt các phác đồ điều trị và sử dụng sản phẩm GHV Ksol. Vì thế, gia đình quyết định đặt về cho ông sử dụng.

Ý kiến đánh giá của PGS. TS Trần Đáng về sản phẩm GHV KSol

Được chuyên gia tư vấn kỹ càng, ông Canh kiên trì thực hiện theo phác đồ điều trị của bác sĩ, sử dụng thêm sản phẩm GHV Ksol với liệu trình 8 viên/ngày, kết hợp với chế độ dinh dưỡng và luyện tập nhẹ nhàng. Nhờ vậy mà sau nhiều đợt điều trị hóa chất, tình trạng sức khỏe của ông vẫn ổn định, vẫn ăn uống ngon miệng và không bị các tác dụng phụ. 

Niềm vui của người đàn ông vượt qua ung thư phổi giai đoạn 2 - 3
Ông Canh kiên trì thực hiện theo phác đồ điều trị của bác sĩ, sử dụng thêm sản phẩm GHV Ksol.

"Sau 6 mũi truyền hóa chất sức khỏe của chồng tôi đã hoàn toàn ổn định, cả nhà tôi ai nấy đều vui mừng và cảm thấy may mắn vì đã ông đã kiên cường điều trị và tin tưởng vào thành tựu của khoa học" - vợ ông Canh chia sẻ.

Đến nay, sau gần 4 năm vừa kiên trì sinh hoạt lành mạnh, thể dục, ăn uống khoa học kết hợp với tiếp tục sử dụng GHV KSOL với liều 4 viên/ngày, đồng thời đi khám sức khỏe định kỳ, sức khỏe của ông Canh đã ổn định.

Câu chuyện cùng hành trình chiến thắng căn bệnh ung thư phổi của ông Canh đã để lại ấn tượng sâu sắc cũng như tạo thêm động lực đến những người đồng bệnh khác.

Niềm vui của người đàn ông vượt qua ung thư phổi giai đoạn 2 - 4
Niềm vui mỗi ngày của ông Canh.

Vượt qua căn bệnh ung thư quái ác, niềm vui lớn nhất của ông là được sống vui sống khỏe an hưởng tuổi già bên con cháu. Không chỉ vậy, ông Canh còn nhiệt tình chia sẻ lại kinh nghiệm chiến thắng bệnh tật của mình cho những người đồng bệnh. Trong cuộc chiến này, các bệnh nhân ung thư luôn phải giữ được tinh thần lạc quan, kiên trì, tin tưởng vào khoa học, nghe theo phác đồ điều trị của bác sĩ, tăng cường luyện tập thể dục. Đừng nghĩ rằng ung thư là dấu chấm hết.

Bạn có thể nhận tư vấn về sản phẩm GHV KSol hoặc chia sẻ câu chuyện của mình để lan tỏa khát vọng sống đến nhiều người hơn nữa qua tổng đài miễn cước 1800 6808 hoặc số hotline 096 268 6808 (gặp chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Thanh Hà).