Những nghệ sỹ “say” làm tình nguyện

(Dân trí) - Được công chúng biết đến là những ca sỹ, diễn viên, nhạc sỹ … nhưng ít người biết rằng trong họ đầy “máu” tình nguyện. …

Diễn viên Hồng Ánh “bỗng dưng” trở thành tuyên truyền viên

Xuất hiện trong màu áo đỏ quen thuộc của những tình nguyện viên vận động hiến máu, diễn viên Hồng Ánh gần gũi, thân thiện. Việc thiện nguyện đầu tiên mà Hồng Ánh tham gia trong thời gian gần đây là trực tiếp đi hiến máu và tự thực hiện một clip giới thiệu về quy trình hiến máu vì Ánh nghĩ: “Còn rất nhiều người chưa được chứng kiến việc hiến máu và hơn nữa họ cũng không biết việc hiến máu sẽ như thế nào nên clip này sẽ góp phần nào cho việc chuyển tải được thông tin sinh động về việc hiến máu cho mọi người”.
 
Trong những ngày cùng các tình nguyện viên chuẩn bị cho chương trình Hành trình đỏ, chứng kiến các hoạt động sôi nổi, đầy nhiệt huyết của các tình nguyện viên, Hồng Ánh thực sự cảm phục và chia sẻ viên về những khó khăn, về sự hy sinh của họ: “Các bạn đã quên đi những ngày nghỉ hè, quên đi cái mệt nhọc và sự nhớ nhà để vượt cái nắng, mưa, vượt lên sự vất vả, đi  vận động hiến máu cho người bệnh. Để có được một người tham gia hiến máu, họ đã phải bỏ biết bao giọt mồ hôi, sức lực thậm chí là những giọt nước mắt khi không mời được ai hiến máu. Họ tâm huyết và đầy tình nhân ái vì người bệnh”.
 
Tham gia chương trình Hành trình đỏ và trở thành tình nguyện viên vận động hiến máu là cách để Hồng Ánh “có thêm niềm vui được chia sẻ với người bệnh, với khó khăn của các tình nguyện viên và thêm trải nghiệm với công việc ý nghĩa này”.
 

Diễn viên hài Hoàng mập, ca sỹ Đông Phương sẵn sàng “chịu khổ”…

Là những nghệ sỹ đầu tiên “đầu quân” Hành trình đỏ, diễn viên Hoàng “mập”, ca sỹ Đông Phương có nhiều thời gian để cảm nhận hơn bất cứ ai về một hành trình nhiều ý nghĩa – Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt. Các anh đã đến thăm, tặng quà và mang đến những nụ cười … cho các bệnh nhân bệnh tan máu bẩm sinh tại Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Hồ Chí Minh,… trong niềm vui được chia sẻ, đã có không ít lần lắng lại để họ cảm nhận, chia sẻ sâu sắc hơn những nỗi đau của các em nhỏ bệnh tật, đồng cảm với nỗi đau của những người mẹ đang phải chứng kiến cảnh những đứa con của mình đau đớn vì bệnh tật, nghệ sỹ Hoàng “mập” chia sẻ: “tôi  mang đến những tiếng cười sảng khoái cho mọi người, nhưng thật xót xa khi nụ cười chưa đến được với các em nhỏ (bệnh nhân) tôi gặp”. Có lẽ, những tiếc nuối đó đã chắp thêm quyết tâm và ước muốn thiện nguyện của anh, Hoàng “mập” đã có mặt trong hầu hết các chương trình trong những ngày chuẩn bị cho hành trình.
 
Diễn viên Hoàng Mập trong một lần đi tình nguyện
Diễn viên Hoàng Mập trong một lần đi tình nguyện.
 
Với suy nghĩ “có thể diễn cả năm, cả đời nhưng không phải khi nào cũng có cơ hội được tham gia một hành trình đặc biệt như Hành trình đỏ”,  ca sỹ Đông Phương đã không bỏ lỡ một phút hoạt động nào, có mặt trong buổi lễ tuyển tình nguyện viên tại Tp. Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần tình nguyện bằng các ca khúc trẻ trung, sôi động.
 
Đông Phương cho biết: “cũng như các tình nguyện viên, tôi hồi hộp, mong chờ ngày lên đường cùng Hành trình đỏ, ở đó không phải là những ngày diễn mà sẽ là những ngày cống hiến hết mình vì một hành trình nối dài sự sống”.  Hoàng “mập”, Đông Dương đã sẵn sàng ngày lên đường, họ đã sẵn sàng “chịu khổ” để được theo suốt chặng hành trình không mấy “thảnh thơi” nhưng “thật tự hào được tham gia một hành trình hiếm có trong bất cứ hoạt động thiện nguyện nào”.

Nhạc sỹ Sỹ Luân “bắt” mọi người hát …

Không có nhiều thời gian cho chính mình nhưng trong những ngày này, nếu đến các điểm sinh hoạt của “đội quân áo đỏ” (tình nguyện viên Hành trình đỏ) có thể dễ dàng gặp được Sỹ Luân. Anh có mặt ở hầu hết các buổi sinh hoạt, thảo luận về hiến máu với các tình nguyện viên. Khá hiểu biết về hoạt động hiến máu nhân đạo, hiểu sự khó khăn của việc thiếu máu, anh chia sẻ: “máu cần cho các bệnh nhân, những người yếu, bị bệnh nên ai khỏe mạnh thì hãy hiến máu”. Xuất phát từ sự tâm huyết với những việc làm tự nguyện, Sỹ Luân sẵn sàng dành thời gian cho việc nghiền ngẫm, tìm những ca từ phù hợp, hay nhất sáng tác ca khúc tặng hành trình. Cũng như vậy, anh không ngại dành cả buổi để tập hát cho các tình nguyện viên, bởi theo anh “đó là cách tiếp sức khỏe khoắn trong tinh thần cho mọi người có thêm nhuệ khí để thực hiện nghĩa cử cao đẹp, để sẵn sàng vượt những ngày vất vả vận động mọi người hiến máu”. Tối nay, khi chúng tôi gọi điện xin gặp cũng là lúc anh chuẩn bị bước vào tập luyện ca khúc cho mọi người, trong giọng nói hồ hởi, anh cho biết: “tôi vui vì được góp mặt trong hành trình nhân ái này”.

Mỗi nghệ sỹ “một màu sắc”, một sở trường và họ đang từng ngày góp phần làm cho hoạt động tình nguyện thêm tươi mới, giàu ý nghĩa bằng chính tinh thần thiện nguyện từ tâm. Những hoạt động thiện nguyện như “sợi dây màu nhiệm” kết nối tình thân ái và đem đến hạnh phúc cho những ai nắm giữ nó, mỗi chúng ta đều đẹp hơn bởi những hoạt động như vậy.

Hành trình đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt lần thứ I/2013 sẽ được diễn ra từ ngày 6/7 đến ngày 28/7/2013. Hành trình đi qua 35 tỉnh/thành phố trên cả nước, dừng tại 15 tỉnh/thành phố thực hiện các hoạt động tuyên truyền vận động hiến máu, tuyên truyền về căn bệnh tan máu bẩm sinh. Dự kiến hành trình sẽ tiếp nhận được tối thiểu 10.000 đơn vị máu phục vụ cho công tác điều trị, cấp cứu cho người bệnh trong thời điểm khan hiếm máu dịp hè năm nay.

     
Mỹ An