Những chiếc “túi hóa trị” đậm tình người của người phụ nữ mắc ung thư

(Dân trí) - Trong mỗi chiếc túi này sẽ chứa các nhu yếu phẩm cần thiết cho bệnh nhân khi tiến hành đợt xạ trị như: chăn, nước uống, dung dịch sát khuẩn tay và đặc biệt là một “liều thuốc cho tinh thần”.

Năm 2016, Lori Walker được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, vào khoảng thời gian 1 tuần, trước khi bước vào đợt hóa trị đầu tiên, cô bất ngờ nhận được một món quà mà theo cô mô tả, nó có giá trị như “cả thế giới” từ…1 người lạ ở Kansas.

“Đối với tôi nó có ý nghĩa như cả thế giới, bởi vì khi tôi rơi vào một hoàn cảnh vô cùng đáng sợ, một người không hề quen biết lại gửi đến tôi một bức thư với những lời động viên” – Lori nhớ lại.

Món quà bất ngờ trong hòm thư năm đó, cũng chính là nguồn cảm hứng cho người phụ nữ này và người bạn thân Britt McDonald quyết định học theo và trở thành những “mạnh thường quân” sát cánh cùng các bệnh nhân ung thư, theo một cách cũng hết sức đặc biệt: Gây quỹ để tạo ra những chiếc “túi hóa trị”.

Theo mô tả của Lori, trong mỗi chiếc túi này sẽ chứa các nhu yếu phẩm cần thiết cho bệnh nhân khi tiến hành đợt xạ trị như: chăn, nước uống, dung dịch sát khuẩn tay và thứ cuối cùng cực kì quan trọng chính là: lời nhắn tràn ngập sự yêu thương và động viên đến từ một người lạ. “Lời nhắn này có ý nghĩa rất lớn và đọc nó sẽ chính là một trong những trải nghiệm cải thiện tinh thần hiệu quả nhất dành cho người bệnh” – Lori nhấn mạnh.

Những chiếc “túi hóa trị” đậm tình người của người phụ nữ mắc ung thư - 1

Một kỉ niệm đáng nhớ đối với Lori trong dự án gây quỹ này, chính là thời điểm bạn thân của cô – Lisa được chẩn đoán mắc ung thư vú. “Sau khi biết kết quả chẩn đoán vào ngày 1/5/2017, Lisa đã đến nhà tôi và quyên tặng 1 chiếc túi hóa trị cho các bệnh nhân khác. Đương nhiên, khi hoàn thành công việc quyên tặng, Lisa cũng trở về nhà với 1 chiếc túi hóa trị trên tay, để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới” – Lori cho biết.

Được biết, mẹ của Lori vừa qua đời trong năm nay cũng vì căn bệnh ung thư vú. Do đó, với Lori lúc này, việc tiếp tục gây quỹ cho những chiếc túi hóa trị sẽ mang thêm một ý nghĩa khác. Lori chia sẻ: “Tôi đã mất mẹ vì căn bệnh ung thư vú. Từ ngày đó, tôi cảm thấy rằng việc mà tôi đang làm cũng là một cách tôi tưởng nhớ bà. Những chiếc túi của tôi giờ mang tên: túi hóa trị của Connie, vì Connie chính là tên của mẹ tôi”.

Trong suốt 3 năm qua, số lượng túi hóa trị mà Lori trao tặng cho các bệnh nhân ung thư ngày càng tăng lên. Năm ngoái, Lori đã trao tặng tổng cộng 143 túi hóa trị. Trong năm 2020 này, cô hy vọng số lượng túi trao tặng sẽ đạt mốc 175.

Minh Nhật

Theo KOB