Nhiều em bé bị bỏ rơi 9 tháng trời, bệnh viện phải kêu gọi hỗ trợ đồ chơi

Hoàng Lê

(Dân trí) - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM) chia sẻ, dịch Covid-19 khiến một số trẻ bị bỏ rơi tại đây từ lúc mới sinh đến khi 9 tháng tuổi, đã biết ngồi, bò và phát sinh nhiều chi phí chăm sóc.

Ngày 10/3, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng, nhờ những kết quả đạt được trong suốt 5 năm hoạt động (2016-2020).

Theo đó trong quãng thời gian trên, Hội Chữ thập đỏ của bệnh viện đã vận động các loại hàng hóa, tiền mặt để giúp đỡ hơn 4.300 lượt người bệnh, bao gồm hỗ trợ tiền xét nghiệm, siêu âm… cho người bệnh tới khám, chi phí điều trị, sữa, suất ăn trong khi nằm viện...

Hội không chỉ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, gia đình khó khăn tại TPHCM mà còn trải dài từ Đông Nam Bộ, các tỉnh miền Tây và cả khu vực Tây Nguyên, miền Trung, biên giới phía Bắc và tham gia công tác xã hội tại nước bạn Campuchia.

Nhiều em bé bị bỏ rơi 9 tháng trời, bệnh viện phải kêu gọi hỗ trợ đồ chơi - 1

Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (Ảnh: Hoàng Lê).

Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021 khi dịch Covid-19 lan tràn, dù có khó khăn do giãn cách xã hội nhưng nguồn máu hiến tại Bệnh viện Hùng Vương vẫn tăng 150% so với năm 2019.

Với vai trò của mình, Hội đã phối hợp cùng phòng Công tác xã hội đẩy mạnh vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm suất ăn,… hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Hùng Vương cùng nhiều bệnh viện Covid-19 khác trong và ngoài TPHCM.

Tổng kết trong 5 năm hoạt động, Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương đã hỗ trợ cho hơn 243.000 trường hợp, với tổng trị giá hơn 39,6 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ, từ trước đến nay với những trường hợp bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả viện phí, bệnh viện luôn có những chính sách hỗ trợ bệnh nhân.

Trong mùa dịch Covid-19, có những trường hợp em bé vì nhiều nguyên nhân, phải ở lại bệnh viện thời gian rất dài. Riêng từ tháng 10/2021, thời điểm TPHCM bình thường mới sau mùa dịch Covid-19, nhóm trẻ bị bỏ rơi tại đây dao động từ 7-10 trường hợp.

Nhiều em bé bị bỏ rơi 9 tháng trời, bệnh viện phải kêu gọi hỗ trợ đồ chơi - 2

Trẻ có mẹ nhiễm Covid-19 được chăm sóc tại Trung tâm H.O.P.E thời điểm dịch bệnh căng thẳng (Ảnh: Hoàng Lê).

"Có những trường hợp trẻ bị bỏ rơi từ trước dịch đến sau dịch đã 8-9 tháng, nuôi từ lúc mới sinh đến lúc biết lật, biết bò, ngồi mới chuyển đi được. Trong thời gian đó, tất cả chi phí từ sữa, ăn dặm, chích ngừa đến quần áo, tã… đều do bệnh viện lo liệu.

Với trẻ đã lớn, nhu cầu cho sự phát triển cũng cao hơn. Trước tình hình trên, Hội Chữ thập đỏ của bệnh viện đã huy động mạnh thường quân hỗ trợ đồ chơi, thảm bò cho các cháu" - PGS Diễm Tuyết nói.

Thời điểm Trung tâm H.O.P.E ra đời, Hội Chữ thập đỏ cũng được huy động vào cuộc để cùng chăm lo cho các trường hợp trẻ sơ sinh có cha mẹ nhiễm Covid-19. Sau 3 tháng hoạt động, trên dưới 300 trẻ đã được nuôi dưỡng, hỗ trợ tại H.O.P.E.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương cho biết, việc được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba sẽ là động lực cho Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Hùng Vương và Hội Chữ thập đỏ các bệnh viện trong ngành y tế thành phố tiếp tục phấn đấu và cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.