Vợ người hiến tạng cứu 7 bệnh nhân: "Chồng tôi ra đi không vô nghĩa"
(Dân trí) - Chồng bị chết não do gặp tai nạn, người vợ tại Đắk Lắk dũng cảm đồng ý hiến tạng của chồng để cứu sống 7 người khác. Với chị, cái chết của chồng không vô nghĩa, sự sống mới lại được hồi sinh.
Vợ thuyết phục gia đình hiến tạng chồng
Sáng 22/3, chị Đặng Thị Thu Bình (36 tuổi), trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cùng người thân lo tang lễ cho anh T.H.N. (44 tuổi) - người đã hiến tạng cứu 7 bệnh nhân.
Chị Bình ngồi một góc, cạnh nơi chồng đang nằm, khuôn mặt hốc hác sau nhiều đêm liền mất ngủ, nước mắt không ngừng rơi khi có người đến thăm viếng chồng mình lần cuối.

Tang lễ của anh N. - người đàn ông hiến tạng cứu 7 người - diễn ra tại quê (Ảnh: Uy Nguyễn).
Vợ chồng chị Bình kết hôn và có 2 người con trai 10 và 14 tuổi. Anh N. làm nghề tài xế đường dài. Chị Bình trước cũng làm tại cơ sở dệt thêu nhưng kể từ khi mẹ ruột mắc bệnh u não, chị nhận hàng về nhà gia công để tiện chăm sóc mẹ.
Vừa đưa tay gạt những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, chị Bình kể, ngày 16/3, chồng chị lái xe tải chở hàng cho một công ty từ Đắk Lắk xuống TPHCM. Vợ chồng chị vẫn luôn kết nối, gọi điện thoại trao đổi hàng ngày.
Đến 17/3, chị Bình run rẩy sau khi nhận được tin nhắn từ một người bạn báo rằng anh N. gặp tai nạn trong khi bốc hàng, đá đè trúng người, chấn thương rất nặng, được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cấp cứu.
Đọc xong dòng tin, chị Bình vừa khóc vừa chạy gửi con cho người thân, đặt vé máy bay để xuống TPHCM gấp. Tại bệnh viện, chị sốc khi nghe thông báo tình trạng của chồng, dù được tận tình cứu chữa nhưng tổn thương quá nặng, anh N. không còn cơ hội sống sót.
Bệnh viện Thống Nhất TPHCM đã kích hoạt Chi hội Vận động hiến ghép mô tạng của đơn vị, gặp gỡ, trao đổi với chị Bình và người thân anh N..

Chị Bình chia sẻ, chị và gia đình quyết định hiến tạng của người chồng để cứu các bệnh nhân khác (Ảnh: Uy Nguyễn).
Sau khi được giải thích kỹ, chị Bình dù đau lòng nhưng muốn cái chết của chồng mình không vô nghĩa, có thể cứu được nhiều người khác đang lâm trọng bệnh.
Chị Bình gặp 3 em ruột của anh N. để tâm sự về việc hiến tạng, mọi người vừa trao đổi với nhau vừa khóc. Ban đầu, ai cũng muốn thi thể của anh N. sẽ được trở về quê trọn vẹn, nhưng chị ra sức thuyết phục.
"Tôi có nói với các em chồng rằng, khi chết xuống cũng chỉ còn nắm đất, nắm tro. Còn nếu hiến tạng, những phần cơ thể của anh vẫn còn hồi sinh trên thế gian để cứu sống được nhiều người", chị Bình chia sẻ.
Khi gia đình đồng ý, chị Bình thông báo với bác sĩ rồi vào gặp chồng, dù anh đã hôn mê, để trò chuyện lần cuối.
"Tôi thì thầm với anh ấy rằng, cơ thể của anh có thể cứu sống được nhiều người, anh đồng ý hiến không. Lúc đó, anh đã chết não rồi nhưng thực sự trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được cái gật đầu của anh", chị Bình chia sẻ.
Được "tiếp sức", chị Bình đã quyết định hiến tạng của chồng với hy vọng sự mất mát của gia đình chị sẽ mang lại niềm vui cho nhiều bệnh nhân.
"Tôi tin chồng tôi sẽ rất hạnh phúc khi sự ra đi của anh không vô nghĩa, một phần cơ thể của anh đã cứu sống được nhiều người", chị Bình chia sẻ.
Hạnh phúc vì tạng của chồng đã cứu được người khác
14h ngày 19/3, ca phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể của anh N. diễn ra, 7 đơn vị mô và bộ phận cơ thể được vận chuyển nhanh chóng đến các bệnh viện để ghép cho người nhận.

Nhiều người đến thăm viếng anh N. lần cuối và bày tỏ sự khâm phục trước nghĩa cử cao đẹp của gia đình (Ảnh: Uy Nguyễn).
Riêng thi thể của anh N. sau đó được đưa về quê nhà Đắk Lắk an táng. Khi đang tổ chức tang lễ cho chồng, chị Bình được bác sĩ thông báo ghép tim của chồng thành công cho một bệnh nhi nên chị cảm thấy rất ấm lòng.
"Vậy là trái tim của chồng tôi đã được đập trong lồng ngực của một người khác. Tôi hạnh phúc vì điều này", chị Bình nói.
Anh N. không còn, chị Bình sẽ vất vả khi phải nuôi dưỡng 2 con cùng mẹ già bệnh tật. Nhưng chị Bình tin rằng, anh N. sẽ tiếp thêm động lực để chị cố gắng, mạnh mẽ chăm sóc tốt nhất cho người thân yêu của mình.
Trong con hẻm nhỏ, rất đông người dân đến thăm viếng anh N. Ai cũng xót xa khi anh ra đi, để lại vợ, con và mẹ già.
Nhiều người khâm phục sự dũng cảm, tình thương lớn lao mà gia đình anh N. dành tặng cho những bệnh nhân đang bên bờ vực cửa tử để họ còn có cơ hội sống tiếp.
Ngày 17/3, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận một bệnh nhân T.H.N. (44 tuổi, quê Đắk Lắk) vào cấp cứu với tình trạng đa chấn thương rất nặng đầu mặt, cột sống cổ, ngực, gãy xương sườn, tổn thương phổi, ngưng tim, ngưng thở.
Dù được tận tình cứu chữa, nhưng do tổn thương não quá nặng, bệnh nhân được đánh giá có nguy cơ cao chết não.
Phía gia đình bệnh nhân N. đã nén lại nỗi đau để đưa ra một quyết định cao đẹp là hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể khi anh N. chết não.
Ca phẫu thuật sau đó đã thành công, 7 đơn vị mô và bộ phận cơ thể được vận chuyển nhanh chóng đến các bệnh viện để ghép cho người nhận.
Cụ thể, 2 quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; tim và 1 phần gan ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; 1 phần gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế; 2 giác mạc được ghép cho các trường hợp tại Bệnh viện Chợ Rẫy.