Hà Nội:

Nam sinh bị nhồi máu não may mắn thoát chết

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu và phải thở nội khí quản, sau 20 ngày được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nam sinh Trần Trung Hiếu (17 tuổi, ngõ 46 đường Lạch Chay, quận Lê Chân, Hải Phòng, đã may mắn thoát chết và trở về nhà với sức khỏe ổn định.

Nam sinh bị nhồi máu não may mắn thoát chết


Nam sinh Trần Trung Hiếu bị nhồi máu não đã may mắn thoát chết nhờ sự tận tình chăm sóc của tập thể y, bác sĩ bệnh viện Bưu điện Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, vào sáng nay, 27/4, ông Trần Ngọc Tiến (bố của em Trần Trung Hiếu), xúc động bày tỏ lòng cám ơn chân thành đến tập thể Ban giám đốc Bệnh viện Bưu điện Hà Nội đã tận tình cứu chữa con trai ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Theo ông Trần Ngọc Tiến, trước đó, vào ngày 27/3, Hiếu (hiện đang là học sinh lớp 11B7, trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng) bị hôn mê sâu, khiên gia đình vô cùng lo lắng cho tính mạng của cháu nên gia đình đã đưa Hiếu từ Hải Phòng lên Bệnh viện Bưu điện Hà Nội để cấp cứu.

“Khi Hiếu vào nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán Hiếu bị hội chứng nhồi máu não. Ngay sau đó Hiếu được đưa vào cấp cứu và tích cực điều trị.

Hiện Hiếu đã được xuất viện viện về nhà trong tình trạng khỏe mạnh trong sự vui mừng của cả gia đình.

Tuấn Hợp