Hậu Giang:

Mẹ chết, con cấp cứu: Bệnh viện cam kết “hỗ trợ” 230 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 14/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang xác nhận thông tin bệnh viện này cam kết hỗ trợ số tiền 230 triệu đồng cho sản phụ (27 tuổi) bị tử vong tại bệnh viện này hôm 6/4.

Người nhà của sản phụ xấu số Phương Dung tiếp xúc với PV chiều 14/4
Người nhà của sản phụ xấu số Phương Dung tiếp xúc với PV chiều 14/4

Chiều cùng ngày, chị Bùi Thị Ngọc Tiến (44 tuổi) chị dâu của sản phụ xấu số Đỗ Thị Phương Dung (27 tuổi, ngụ TP Vị Thanh, Hậu Giang) cho biết: 5h sáng ngày 6/4, chị Dung có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ sinh, khoảng mấy phút sau, người nhà đưa chị Dung đến Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang làm thủ tục nhập viện để sinh em bé.

Sau khi nhập viện, chị Dung được siêu âm và làm các xét nghiệm, đo tim thai, bác sĩ kết luận cả mẹ và bé đều khỏe mạnh nên có thể sinh thường. 

16h ngày 6/4 chị Dung được truyền nước biển, 17h cùng ngày bác sĩ khám và nói tử cung chị Dung đã mở 8 phân. 

Đến 18h chị Dung được gọi vào phòng sinh. 21h19’ cùng ngày, người nhà nhìn thấy điều dưỡng bồng em bé lên khoa cấp cứu của bệnh viện nên chạy theo hỏi bé nặng bao nhiêu ký.

Cũng theo chị Tiến, 23h đêm 6/4, bác sĩ khoa Sản của bệnh viện kêu người nhà vào thăm và động viên tinh thần chị Dung. “Lúc tôi có mặt, Dung nói “Chị Ba ơi em lạnh quá, chị bóp chân, tay giùm em đi”. Nói xong Dung ngất lịm và bác sĩ đến hồi sức. Đến 1h30 sáng ngày 7/4, nhân viên bệnh viện gặp người nhà và thông báo Dung đã tử vong do băng huyết sau sinh. Còn em bé đang được cấp cứu”, chị Tiến nói.

Người nhà của sản phụ xấu số Phương Dung tiếp xúc với PV chiều 14/4
Bà Phạm Thị Phượng buồn rầu trước sự ra đi đột ngột của con dâu và đang túc trực ở bệnh viện để ngóng tin về cháu nội

Bà Phạm Thị Phượng, mẹ chồng sản phụ, cho biết: Chị Dung và con trai bà kết hôn được một năm nay, đây là lần sinh đầu. Công việc hàng ngày của 2 vợ chồng chị Dung là bán hàng (mắt kính) cho người thân ở Kiên Giang. “Trong suốt thời gian mang bầu, Dung khỏe mạnh. Nhưng mấy ngày cuối gần sinh, chị Dung xin phép nhà chồng được về nhà mẹ đẻ để sinh con cho tiện. Tôi cứ tưởng mấy hôm nữa lên đón con dâu và cháu nội về, ai ngờ lại lên mang xác con về lo hậu sự. Còn cháu thì thoi thóp trong bệnh viện”,bà Phượng nghẹn ngào nói.

Cũng trong chiều 14/4, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang nói: Đây là chuyện hết sức đau lòng đối với người nhà bệnh nhân cũng như của bác sĩ. Sau khi tai biến xảy ra, phía bệnh viện đã gặp người thân của sản phụ Dung để lắng nghe mong muốn của gia đình nhằm giải quyết thấu tình đạt lý vụ việc.

Bác sĩ Phúc cũng cho biết: Sau tai biến xảy ra, bệnh viện đã yêu cầu các bác sĩ trong kíp trực giải trình đồng thời báo cáo vụ việc lên Sở Y tế. Tiến hành họp Hội đồng chuyên môn và đi đến kết luận, sản phụ Đỗ Thị Phương Dung tử vong vì sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh, gây rối loạn đông máu. Đây là một trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm mà các bác sĩ không lường trước được.

Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang nơi xảy ra cái chết của chị Dung
Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang nơi xảy ra cái chết của chị Dung

Cũng theo bác sĩ Phúc, sản phụ chuyển dạ khá lâu, đầu thai nhi lọt ra chậm nên kíp trực chỉ định hỗ trợ bằng biện pháp hút nhanh vì sợ em bé ngạt. Tuy nhiên khi thai nhi vừa ra thì sản phụ bị băng huyết nặng, gây rối loạn đông máu và mất máu lượng lớn. Các y bác sĩ đã cho dùng thuốc tăng co bóp tử cung, truyền máu cấp cứu nhưng không kịp. Sau đó em bé cũng được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu vì thiếu ôxy não.

“Kết quả họp hội đồng chuyên môn cho rằng ê kíp bác sĩ trực không lơ là tắc trách, mà lúc xảy ra tai biến do bác sĩ thiếu kinh nghiệm chuyên môn nên xử lý còn lúng túng. Hiện bệnh viện đã thống nhất hỗ trợ tổn thất cho gia đình chị Dung là 230 triệu đồng gồm tiền nuôi em bé đang nằm bệnh viện và chi phí mai táng. Số tiền này, do các bác sĩ của bệnh viện đóng góp để hỗ trợ giúp gia đình bệnh nhân bớt khó khăn, buồn đau, đồng thời cũng mong gia đình hiểu được lòng của bác sĩ là lúc nào cũng muốn cứu người”, Bác sĩ Phúc nói.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Văn Dễ, Giám đốc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết: Sau một tuần phải nằm ở phòng cách ly, phải thở máy liên tục thì đến chiều hôm nay, con của chị Dung đã tự thở và cai máy nhưng vẫn phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi sát trong những ngày tiếp theo.

Phạm Tâm