Mấy lời nhắn gửi bệnh K

(Dân trí) - Bài thơ của tác giả Phan Ánh Tuyết muốn gửi thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng người bệnh ung thư. Hãy giữ vững tinh thần, lạc quan, yêu đời, tuân đủ đúng y lệnh, đặc biệt đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, không kiêng khem để chiến đấu với bệnh.

Mấy lời nhắn gửi bệnh K - 1
Tác giả Phan Ánh Tuyết (Ảnh tác giả cung cấp)

Bài thơ "Mấy lời nhắn gửi bệnh K"

Mấy lời nhắn gửi bệnh nhân

Ung thư gắng đủ tinh thần vượt qua

Tấm thân là của mình mà

Xin đừng buông bỏ mẹ cha sẽ buồn

Rất cần dinh dưỡng tròn vuông

Thịt tôm trứng sữa và luôn cả đường

Kiêng là da sẽ bọc xương

Sức nào chiến đấu nhà thương bây giờ

Xạ và hóa chất xác xơ

Ngày hai lít ép cậy nhờ quả tươi

Thể thao tích cực khỏe người

Chăm làm dãi nắng để môi sáng hồng

Mở lòng ra chốn chợ đông

Có bạn tương đồng thủ thỉ điều hay

Thông minh trước những lời bày

Bảo vệ gan thận đừng say thuốc màu

Truy tìm nguồn gốc nơi đâu

Đã ai sử dụng đi đầu hay chưa

Phải lo dàn dựng chiêu lừa

Phải xem bệnh án từ xưa đến giờ

Cuối cùng muốn khỏe như mơ

Là do ý chí nương nhờ mình thôi

Vượt qua tất cả khó rồi

Ung thư ngẫm giống mụn thôi bạn à

Như mình cũng vướng vào K

Ba năm bồi dưỡng thế là đủ khoe

Hôm nay báo cáo bạn nè

Dạ dày cắt bỏ không nghe chữ lùi

Tự mình tìm kiếm niềm vui

Chuẩn nghe y lệnh chán mùi cháo xay

Tám kỳ hóa chất than gầy

Bây giờ mạnh khỏe mà say thơ trào