Khoảnh khắc đầu tiên và cuối cùng của người mẹ ung thư

Lần đầu tiên cũng chính là lần duy nhất người mẹ ấy được nhìn thấy con. Sau đó không lâu, chị trút hơi thở cuối cùng khi đã dành hết sự sống cho giọt máu bé nhỏ của mình...

Những ngày qua câu chuyện người mẹ Đậu Thị Huyền Trâm từ chối chữa bệnh ung thư để giữ sự sống cho con khiến nhiều người phải xúc động. Chị chỉ được gặp con 1 lần duy nhất trong đời khi cơ thể đang nhức nhối với căn bệnh không còn có thể cứu chữa và ra đi không lâu sau đó.

Clip khoảnh khắc được gặp con của người mẹ ung thư

Khoảnh khắc đầu tiên và cuối cùng của người mẹ ung thư - 1

Huyền Trâm sinh ra tại Thạch Hà, Hà Tĩnh trong gia đình có bố công tác trong ngành Công an, bản thân chị từ bé cũng đã ước ao được theo nghiệp bố. Đây là hình ảnh chị khi còn là nữ sinh đang ôn thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Khoảnh khắc đầu tiên và cuối cùng của người mẹ ung thư - 2

Trong bức thư cuối đời, người phụ nữ này chia sẻ: "Mỗi lần nhìn HV Cảnh sát chính là thời thanh xuân đẹp đẽ và đáng sống nhất của tôi".

Bố mất sớm nên với Huyền Trâm, mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất.
Bố mất sớm nên với Huyền Trâm, mẹ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất.
Ra trường, đi làm một thời gian, chị yêu và lấy người chồng hiện tại. Họ vô cùng hạnh phúc khi sau đám cưới chị mang thai một bé trai đầu lòng.
Ra trường, đi làm một thời gian, chị yêu và lấy người chồng hiện tại. Họ vô cùng hạnh phúc khi sau đám cưới chị mang thai một bé trai đầu lòng.
Tuy nhiên tin vui đến chưa lâu thì chị phát hiện mình bị ung thư
Tuy nhiên tin vui đến chưa lâu thì chị phát hiện mình bị ung thư
Chị Trâm kiên quyết không xạ, hóa trị, chấp nhận hy sinh để giữ con. Đến ngày 10/7, chị có biểu hiện suy hô hấp nặng nếu không được mổ thai ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con. Cuối cùng, 20h ngày cùng ngày với ekip bác sĩ gần 20 người đã mổ bắt con cho sản phụ Trâm
Chị Trâm kiên quyết không xạ, hóa trị, chấp nhận hy sinh để giữ con. Đến ngày 10/7, chị có biểu hiện suy hô hấp nặng nếu không được mổ thai ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ và con. Cuối cùng, 20h ngày cùng ngày với ekip bác sĩ gần 20 người đã mổ bắt con cho sản phụ Trâm
Con chị Trâm được đặt tên là Trần Gấu với mong ước bé lớn lên khỏe mạnh và mạnh mẽ. Hiện tại sức khỏe bé Gấu đã ổn hơn lúc mới sinh.
Con chị Trâm được đặt tên là Trần Gấu với mong ước bé lớn lên khỏe mạnh và mạnh mẽ. Hiện tại sức khỏe bé Gấu đã ổn hơn lúc mới sinh.
Khoảnh khắc đầu tiên và cuối cùng của người mẹ ung thư - 8

Ngày 21/7, các bác sĩ sắp xếp để chị Trâm từ bệnh viện K sang bệnh viện Phụ sản Trung ương gặp con trong hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong ảnh là Huyền Trâm trong lần duy nhất được đến thăm con

Những dòng cuối cùng của Trâm trên trang cá nhân. Chị vẫn tin tưởng vào một điều thần kỳ sẽ đến với mình
Những dòng cuối cùng của Trâm trên trang cá nhân. Chị vẫn tin tưởng vào một điều thần kỳ sẽ đến với mình
Trong những ngày điều trị bệnh, chị được người thân đặc biệt là chồng yêu thương, chăm sóc. Trong ảnh chị đang viết thư cho bé Gấu.
Trong những ngày điều trị bệnh, chị được người thân đặc biệt là chồng yêu thương, chăm sóc. Trong ảnh chị đang viết thư cho bé Gấu.

Đậu Thị Huyền Trâm trong vòng tay mẹ trong những ngày được điều trị tại Bệnh viện K, ảnh chụp sáng 26-7 trước khi chị Trâm về quê nhà Hà Tĩnh trong chiều cùng ngày. Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, chị trút hơi thở cuối cùng chiều 27-7 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đậu Thị Huyền Trâm trong vòng tay mẹ trong những ngày được điều trị tại Bệnh viện K, ảnh chụp sáng 26-7 trước khi chị Trâm về quê nhà Hà Tĩnh trong chiều cùng ngày. Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, chị trút hơi thở cuối cùng chiều 27-7 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo Vienamnet