Hải Phòng: Một người tử vong do ngộ độc táo tây?

(Dân trí) - Mặc dù được cấp cứu song đến 22h40 ngày 4/4, anh Phạm Văn Thành (46 tuổi, trú tại Kiến An, thành phố Hải Phòng) đã qua đời. Theo kết luận của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, anh Thành đã qua đời do “ngộ độc thuốc diệt cỏ giờ thứ 13”.

 
Gia đình cho rằng cái ch

Gia đình cho rằng cái chết của anh Thành là do quả táo tây
 

Theo gia đình anh Phạm Văn Thành cho biết, sáng hôm 3/4 anh Thành vẫn đi làm bình thường tại Công ty TNHH MTV Thủy sản Hạ Long. Nhưng đến gần trưa, anh bị đau bụng nặng, anh em công ty đã đưa anh đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

 

Qua chuẩn đoán, Bệnh viện đã xác định anh ngộ độc thực phẩm và tổ chức cấp cứu, rửa ruột cho anh. Sau đó anh Thành được nội trú tiếp tục theo dõi diến biến sức khỏe. Tuy nhiên đến trưa ngày hôm sau (4/4), do sức khỏe có diễn biến xấu, anh Thành đã được chuyển sang khoa Hồi sức nội để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên đến khoảng 6h cùng ngày, bệnh viện đã gửi anh về gia đình do không còn khả năng cứu chữa. Đến 22h40 phút cùng ngày, anh Thành đã qua đời.

 

Theo Chị Vũ Thị Hà, vợ anh Thành, cho biết sáng hôm đó anh có ăn sáng, sau khi ăn sáng anh có ăn một quả “táo tây”.

 

Theo nhận định của gia đình, nhiều khả năng anh bị ngộ độc thuốc diệt cỏ còn lưu lại trên quả “táo tây”.

 

Thu Hằng