Nghệ An:

Hai bố con mổ viêm ruột thừa cùng một ngày

(Dân trí) - “Không hẹn mà gặp”, hai bố con ông Cao Xuân Tùng (xóm 4, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) cùng lên cơn đau do viêm ruột thừa và cùng được mổ trong ngày 30/9. Với các y, bác sĩ bệnh viện 115 Nghệ An, đây là một trường hợp trùng lặp khá hy hữu.

Khoa Ngoại, BV 115 sáng 30/9 tiếp nhận bệnh nhân Cao Xuân Tùng (xóm 4, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu). Ông Tùng cho biết: trước đó một ngày, ông bắt đầu thấy đau ở vùng quanh rốn, sau đó lan ra đau vùng bụng dưới bên phải.

“Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ bị đau như thế. Cứ tưởng đau một lúc rồi đỡ, ai ngờ, càng lúc càng đau, lại liên tục buồn nôn nên tôi và gia đình rất lo lắng”.

Uống thuốc đau bụng không thấy đỡ, người nhà đã đưa ông Tùng đến một phòng khám ở thị trấn Diễn Châu siêu âm và được xác định là viêm ruột thừa. Ông và gia đình vội vã thuê xe cứu thương 115 chở đến Bệnh viện ĐK 115 để được mổ cấp cứu. Làm thủ tục xong, ông được đưa vào phòng phẫu thuật. Bệnh nhân được mổ bằng phương pháp nội soi. Ca mổ kết thúc trong sự phấn khởi của ông Tùng và cả kíp mổ hôm đó.
Ông Cao Xuân Tùng được chăm sóc tại BV 115.
Ông Cao Xuân Tùng được chăm sóc tại BV 115.

Tuy nhiên, trong lúc ông Tùng đang nằm trên cáng để nhân viên phòng mổ đưa sang khu vực hồi sức thì “đụng” ngay cô con dâu của mình cũng nằm trên cáng để vào phòng mổ. BS Nguyễn Cảnh Tùng, Phó Khoa Ngoại - Sản - người mổ chính cho ông Tùng, lại tiếp tục mổ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa, vẫn với căn bệnh: viêm ruột thừa.

Chúng tôi gặp bố con ông Tùng tại tầng 4 nhà B của Bệnh viện 115. Câu chuyện về hai bố con cùng bị một bệnh, mổ cùng một ngày và cùng được chính tay một bác sĩ thao tác đã được hầu hết các bệnh nhân ở đây biết đến và ai cũng mừng cho họ vì đã phát hiện bệnh kịp thời, ca mổ thành công và sức khỏe nhanh chóng hồi phục.

Bà Chu Thị Hệ, vợ ông Tùng nói vui với chúng tôi: “Bệnh viêm ruột thừa thì không phải là bệnh lây lan, thế mà hai bố con trong một gia đình lại cùng bị gần như một lúc. Vậy là, đỡ phải tốn công chăm sóc, đi lại. Một người chăm được hai người...”.

Chiều ngày 11/10, BS Hoàng Cảnh Tùng cho biết, đây là trường hợp khá đặc biệt mà lần đầu tiên từ lúc ra trường, anh mới gặp. Anh cũng cho biết thêm, ruột thừa là một bộ phận nhỏ như ngón tay cái nằm ở phía dưới bên phải của bụng, có 1 đầu bịt kín, đầu kia thông với manh tràng (đoạn đầu tiên của ruột già).

Vì nguyên nhân nào đó làm cho lòng ruột thừa bị tắc nghẽn (do sỏi phân, quá sản tổ chức limpho ở thành ruột thừa, dị vật..) sẽ khiến cho ruột thừa bị sưng lên và nhiễm trùng, tạo thành ruột thừa viêm. Nếu không điều trị, ruột thừa có thể bị hoại tử, vỡ ra, vi khẩn tăng sinh làm mủ lan tràn ổ bụng gọi là viêm phúc mạc gây nhiễm khuẩn huyết (nhiễm trùng máu), suy đa cơ quan và cuối cùng là tử vong.

Nguyệt Anh - Nguyễn Duy